Bài Thơ: ANH ĐI ĐI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ANH ĐI ĐI (Tác giả: Mạc Phương)

ANH ĐI ĐI
Thơ: Mạc Phương

Anh đi đi đừng ngoảnh lại làm gì.
Cứ bước về phía mặt trời rực nắng.
Để nỗi buồn một mình em thầm lặng.
Sẽ chẳng hờn chẳng trách giận mùa đông.

Anh đi đi nơi ấy có nắng hồng.
Có hoa vàng và cỏ xanh rực rỡ.
Có mùa xuân xui khiến lòng bỡ ngỡ.
Ong bướm rập dìu rộn rã chim ca.

Anh đi đi giờ tình cũng cách xa.
Theo thời gian sẽ trôi vào quá khứ.
Quên hết đi những tháng năm tình tự.
Những dại khờ khao khát ở bên nhau.

Anh đi đi em sẽ nhận nỗi đau.
Dẫu trái tim nhàu nhói đâm vết cứa.
Tình anh trao xưa kia là điểm tựa.
Sẽ ngủ im không khắc khoải mong chờ.

Anh đi đi đừng quằn quại vẩn vơ.
Phía mặt trời tương lai đang rộng mở.
Mình có duyên nhưng lại không có nợ.
Hãy kệ em kết nguyệt quế trong tim.

BLT 28/11/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quang Vinh
Quang Vinh
7 years ago

Tại sao em cứ đuổi anh đi
Anh chẳng thấy mình có lỗi lầm gì
Yêu em nhiều phải chăng là có lỗi
Em đã xinh còn ngoan hiền …em hỡi
Anh bỏ em sao được hỡi em yêu !
Kệ mặt trời, kệ mùa xuân …
Kệ bướm ong vấn vít ….
Trong trái tim anh chỉ có em thôi !
Đừng đuổi anh, em nhé ! Em ơi !….

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
7 years ago

Anh đi di em sẽ nhận nỗi đau….dẫu trasitim nhàu nhói đâm vết cứa đọc thơ bạn tiệt quá ban iu chúc buối sáng vv nha

Phạm Khôi Duy
Phạm Khôi Duy
7 years ago

Em đã biết yêu người.đon nhân về minh mọi thiêt thòi.song em cũng tư tin..

Dương Văn Sang
Dương Văn Sang
7 years ago

Thơ hay.! Thích.!

Nguyễn Mạnh Thoa
Nguyễn Mạnh Thoa
7 years ago

Càng đọc lại càng thấy hay
Tự Tình khi Trái Tim này chawngr đau
Giận người chẳng hiểu lòng nhau
Để ai gánh chịu nỗi đau một mình
Bài Thơ tựa Khúc Tự Tình
Trào dâng cảm xúc lòng mình xiết bao

Van Tiep Quảng
Van Tiep Quảng
7 years ago

Ôi hay quá

An Nguyên
An Nguyên
7 years ago

Anh đi như nước xuôi dòng
Em đợi một bóng cho lòng sầu đau
Đêm buồn vọng tiếng lời ru
Thêm bao nỗi nhớ mùa thu hôm nào
Những chiều nắng chải trên cao
Gió đưa xác lá rơi vào thiên thu
Em chờ bên bến mùa u
Thế rồi cơn gió đưa thu xa rồi

Huy Tuấn
Huy Tuấn
7 years ago

Anh đi rồi Em sẽ về đâu
Ai sẽ ôm em những chiều Đông lạnh
Ai vuốt tóc em những ngày lộng gió
Ai dắt em đi trên những nẻo đường đời
Bằng Lăng Tím ơi Bằng Lăng Tím em ơi …

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay và thật cảm xúc. Chúc em buổi tối thật hạnh phúc nhé.

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay bạn hiền

Thi Ngai Mai
Thi Ngai Mai
6 years ago

Hay lam em a. Vô cung cam xuc. Chuc em co nhung chôi ngay thât đep.

Khiem Huỳnh
Khiem Huỳnh
6 years ago

Hay mà buồn quá ha…

Hương Trần Thu
Hương Trần Thu
6 years ago

Hay lắm…nhưng buồn ha

Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
6 years ago

Thơ rất hay bạn

Vinh Tran
Vinh Tran
6 years ago

Hay mà buồn qúa

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Hay quá! Chúc Mac Phương buổi tối vui vẻ nhé

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Tình yêu đời con gái Luôn trung thủy đợi chờ sâu sắc. Bài thơ thật hay đầy ý nghĩa.. Tuyệt

Sơn Nguyễn
Sơn Nguyễn
6 years ago

Hây quớ mạc phương ui.
Chúc em một bủi tối tràn ngập iu thưng nha nha

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Oa rất hay với những lời hờn mát thật rễ thương. .
Chúc em buổi tối ngọt ngào yêu thương

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
6 years ago

Tuyệt vời nha

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
6 years ago

Thơ buồn
Hình tuyệt

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Tuyệt

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Ảnh đẹp! Bài thơ rất hay em!

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

??????

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Hay quá đi thôi..

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ viết thật hay , hình thật đẹp …

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Hay tuyệt em gái !

Lan Nguyen
Lan Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá em ui

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Tho hay tuyet

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Thơ hay giàu cảm xúc tâm trạng buồn, hình ảnh đẹp

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bài thơ thật sâu lắng
Mình chúc bạn luôn vui vẻ và tràn đầy thi hứng nhé

Người Dưng
Người Dưng
6 years ago

Thơ hay quá chúc mừng bạn nhé

Scroll to Top