Bài Thơ: ANH ĐÃ ĐẾN (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ANH ĐÃ ĐẾN (Tác giả: Mami Vam)

ANH ĐÃ ĐẾN
Thơ: Mami Vam

Anh đã đến trao nỗi nhớ khát khao
Khiến tim nhỏ rung lên gần nghẹn thở
Khi đêm về lòng bâng khuâng trăn trở
Nhớ ánh mắt nhìn bỡ ngỡ xuyến xao !

Nhớ cái nắm tay e ấp ngọt ngào
Bao xúc cảm dâng trào lên từ đó…
Anh đến bên nhẹ nhàng như cơn gió
Khẽ rì rào nói nhỏ " anh yêu em !"

Hình bóng anh ẩn hiện mãi trong đêm
Ngày qua ngày cứ tăng thêm nỗi nhớ
Em ước ao mình nên duyên chồng vợ
Vơi nhẹ lòng nỗi nhớ bởi cách xa

Tình yêu của anh… ấm áp chan hòa
Tình yêu của em… thiết tha cháy bỏng
Anh là Biển, em chính là ngọn Sóng
Mãi muôn đời Sóng Biển vẫn bên nhau !

29/08/2015

__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top