ANH CỨ ĐI ĐI
Thơ: Bằng Lăng Tím
Còn chi nữa ngọn lửa tình tắt lịm
Giấc mơ xưa màu tím cũng nhạt nhòa
Người đi về nơi chốn ấy phồn hoa
Vui hạnh phúc bên người ta mãi mãi
Ta lẻ bước đau xé lòng khắc khoải
Mối tình đầu khờ dại đã nhầm trao
Phút yêu thương bờ môi ấm ngọt.ngào
Giờ tan vỡ làm sao nguôi nỗi nhớ
Thôi anh nhé ta chẳng còn duyên nợ
Một người đi kẻ ở chẳng chung đường
Phía cuối trời giờ cách biệt hai phương
Em sẽ cố không tơ vương tình cũ
Thời gian lắng nỗi buồn rồi im ngủ
Gói trầm thăng thiếu đủ thả vào chiều
Níu làm gì khi đã nhạt hương yêu
Bên ô cửa nắng muộn chiều rơi nhẹ
Hết thật rồi anh cứ đi đi nhé…
BẰNG LĂNG TÍM
28/ 9/2017
Em. thơ hay cảnh đẹp em.
Bài thơ hay quá em ơi !
Bài thơ hay quá. Tuyệt…
Bài này em viết cảm xúc theo ảnh.. nhưng.. vậy là cũng quá hay rồi..hjhj
Hay quá ah
Rất hay và cảm động
Thiệt thiết tha
Chúc Tím luôn tươi đẹp và hạnh phúc
Bài thơ hay mà buồn lắm e
Buổi tối hp e nhé .
Ôi cuộc tình buồn thế cảnh sân ga
Con tàu đi chiều ngả bóng nhạt nhòa
Mất hút chẵng còn gì duyên nợ
Sạch sành sanh tình chia lẻ…. sân ga!
Hay tuyệt. Chúc bạn buổi tối an vui
Thơ hay lắm và buồn, chúc bạn đêm an lành và ngon giấc
Cảm tác rất hay ..!
Thơ hay tuyệt lắm
ANH CỨ ĐI ĐI
Hết thật rồi anh cứ đi đi nhé…
Hay lắm Tím em !!!
Thà bỏ đi hết ta làm lại từ đầu…
Chúc em đêm nay ngủ ngon em nhé!
thơ hay cảm động lắm nàng
Hay lắm em
Thơ quá hay em Tím ạ!
THƠ hay lắm chúc mừng em
“” CHIM LE LE KHONG THE CHET CHIM ;
NGUOI TINH NHAN BAC NGHIA EM KHONG TIM LAM CHI ;;;””
Thơ hay quá. Chúc em luôn vui khỏe nhé.
Đi thật rồi đó
Hay rất thật
Chúc mừng Tím
Em iu Bắng Lăng Tím ơi, bài thơ tình lãng mạn quá… Chị họa mấy dòng với em nhe
MÙA GỌI
Huong Pham ((29/9/2017)
Gió nhẹ buông tiếng thở dài thật khẽ…
Để mặt trời e ngại, nấp vào mây
Anh đi rồi, bóng ngả cuối hàng cây
Mà nỗi nhớ làm con đường hoang vắng
Em đứng đó với cõi lòng cô quạnh
Có hay đâu tiếng chiêm chiếp chim non
Cuộc đời vẫn sôi động, bon bon…
Một mùa mới với bao điều mời gọi…
Rất hay bạn ạ
Thơ bạn rất hay
Chúc mừng tím iu
Hết thật rồi tình héo giữa xuân thì
Bởi ngọn gió anh gieo mùa đông chát
Thôi thế nhé anh cứ vui cất bước
Em còn em còn cả một tàn thu .
Một tiếng lòng nức nở em.iu ơi Bắng Lăng Tím
Hay tuyệt vời bằng lăng tím ui …bài thơ đã mang dáng hình của BG trong đó …buổi chiều hp nha
Hay quá chị ơi
Anh chẳng muốn mình chia tay lặng lẻ.
Dẫu đêm dài khe khẻ gọi ngày sang.
Khi màu tím kia mang chữ lỡ làng..
Anh cố níu vết dầu loang đã thấm.
Niềm vui kia chưa đủ ngày đủ tháng.
Sao vội vàng rót cay đắng vào nhau.
Nếu anh đi màu tím ấy phai màu.
Ta đơn độc ngày sau ai sẽ nhớ..
Màu hạnh phúc kể từ đây làng lỡ.
Đắng cay ơi! Duyên nợ chẳng nên dòng.
Anh đi rồi thuyền xa mãi bến sông.
Không còn nữa…màu trông…nay hoá đá .
Anh chẳng muốn mình chia tay vội vả.
Dẫu cuộc đời đôi ngả chẳng còn nhau.
Nhưng em ơi! đừng để Tím phai màu.
Ta cô độc giọt sầu pha chẳng hết…
Anh chẳng muốn ngày mai rồi ly biệt.
Khúc đoạn sầu tha thiết gọi tên em.
Một loài hoa anh gởi gắm nỗi niềm.
Vào sâu thẳm từng đêm ôm mộng nhớ.
Thơ Triều Dâng:30/9/2017
Thơ em hay lắm anh góp buồn cùng em nha Tím chúc em đêm an lành
Những bài thơ rất hay ai hoá thân cũng kỳ diệu nhữngthi từ