Bài Thơ: ANH CÓ VỀ KHÔNG ??? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ KHÔNG ??? (Tác giả: Mạc Phương)

ANH CÓ VỀ KHÔNG ???
Thơ: Mạc Phương

Em vẫn biết giữa muôn trùng sóng bể.
Chẳng bao giờ mình có thể gặp nhau.
Cuộc đời này em ôm trọn niềm đau.
Mong anh được sống những ngày hạnh phúc.

Sao người đời có tình yêu sung túc.
Mà với em lại khó thế hở trời…!
Hồn thơ em luôn lạc lõng chơi vơi.
Giữa mênh mông cơn sóng trào của biển.

Cánh hải âu trong chiều buồn hiển hiện.
Nỗi sầu vương như chẳng có điểm dừng.
Ánh bình minh buổi sáng vẫn tưng bừng.
Nghe nỗi nhớ kéo về da diết lạ.

Vần thơ nồng nàn bỗng xa xôi quá.
Biển mặn mòi lưu dấu ấn thời gian.
Kỉ niệm buồn hòa sóng biển chẳng tan.
Em đứng lặng giữa muôn trùng nỗi nhớ.

Cánh buồm xa không gió cũng ngẩn ngơ.
Con thuyền mộng nay chở đầy gió bão.
Gom nỗi sầu bao ngày qua ảo não.
Anh có về chia sẻ với em không …?

Ngọn hải đăng soi sáng ánh lửa hồng.
Dẫn lối chỉ đường cho tình yêu cập bến.
Anh về đi trời sao đầy ánh nến.
Đốt ngọn lửa tình cháy tới ngàn thu.

( PH 16/12/2015 )

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
8 years ago

Sáng dậy được đọc những dòng thơ sao mà nhớ bạn iu đến thế ! chuc buổi sáng vui vẻ hạnh phúc nha.

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Anh sẽ về em có biết hay không
Ngọn hải đăng soi sáng ánh lửa hồng
Dẫn lối chỉ đường cho tình yêu cập bến
Đốt ngọn lủa tình cháy rực môi hôn…

Thơ hay quá….
Chúc em một ngày nhiều niềm vui nhé

Kim Hoàng
Kim Hoàng
8 years ago

Chi yêu .
Hay qua em đọc chảy hết nước mắt nè .
Phương hồng .

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Tặng em nè…

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

hay

Diem My
Diem My
8 years ago

Tho chj ngot ngao tjnh cam qua chi iu. .

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

chị iu của em ơi . sao chị viết thơ hay thế chị quá tuyệt vời luôn chị àh.

PhaThien Duong
PhaThien Duong
8 years ago

Thơ hay .. sao buồn thế …

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Tho hay mang loi nho va tinh yeu khat khao chay bong.
Chuc ban buoi sang vv nhe

Linh Thu
Linh Thu
8 years ago

PH ơi lời thơ đầy tâm sự và buồn quá em chị rất thích dòng thơ của em cảm ơn nhé buổi sáng vui vẻ may mắn nha

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
8 years ago

Thơ hay nhưng buồn ra riết quá ,mong rằng ngoài đời đừng buồn như vậy chị ơi -chúc chị ngày mới vui vẻ và an bình.

Đỗ Thu
Đỗ Thu
8 years ago

Lời thơ đọc đến say lòng:))) tôi yêu tâm hồn bạn!

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Thơ hay lắm em ạ !

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Hay quá nhưng buồn

Lê Qúy Anh
Lê Qúy Anh
8 years ago

Hay lắm em à.Đọc muốn khóc.

Hạnh Mai
Hạnh Mai
8 years ago

hay chị ạ.nhưng sao e cứ thích những bài thơ mạnh mẽ hơn thế nhưng vẫn lãng mạn dịu dàng.chị có nhiều bài hay up lên nhé.cảm ơn chị.

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Tho biun nhug hay wa b..

Viet Hung Tran
Viet Hung Tran
8 years ago

Rất hay…rất nồng nàn…điểm 10 nhé
Phượng Hồng,thêm …

Trong Hanh
Trong Hanh
8 years ago

Lai mot loi khen cho tho tinh cua chi yuu

Ngoc Hoan Nguyen
Ngoc Hoan Nguyen
8 years ago

Phượng Hồng em ơi

Anh vẫn biết giữa biển chiều mong nhớ
Vẫn mơ về nơi góc nhớ trong tim
Tìm em mãi nơi chân trời góc biển
Đông lạnh rồi giá rét một bờ môi

Anh chúc em một đêm đông mộng hồng mơ đẹp nhé em
THANKS EM

Phuc Nguyen Quang
Phuc Nguyen Quang
8 years ago

Vần thơ nồng nàn bỗng xa xôi quá.
Biển mặn mòi lưu dấu ấn thời gian.
Kỉ niệm buồn hòa sóng biển chẳng tan.
Em đứng lặng giữa muôn trùng nỗi nhớ.

Phuc Nguyen Quang
Phuc Nguyen Quang
8 years ago

Thơ rất hay

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

PH cảm ơn anh Phuc Nguyen Quang- kĩ sư lục lộ. Chúc anh đêm động nhưng ấm áp yt ạ

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Hay quá iu quá chị của e

Bình Trần Xuân
Bình Trần Xuân
8 years ago

anh khong ngo em lai co kha nang lam tho tai tinh nhu the phuong hong à

Bình Trần Xuân
Bình Trần Xuân
8 years ago

khong nhung biet lam ma con lam nhieu. hay. giau cam xúc ma cach gieo van cung rat tai tinh nua. ngay xua anh co duoc doc tho em bao gio dau!

Bình Trần Xuân
Bình Trần Xuân
8 years ago

Em giau tai lau qua. Khi nao co cam xuc tim duoc tu lam rieng tang anh mot bai nha!

Bình Trần Xuân
Bình Trần Xuân
8 years ago

Cam on em nhieu!

Lê Văn Nam
Lê Văn Nam
8 years ago

Tặng bạn

Khoi Phan
Khoi Phan
8 years ago

Thơ hay quá .

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

ANH SẼ VỀ !!!!

Em hỏi Anh : Anh có về không !?
Biết trả lời Em thế nào được nhỉ !?
Anh muốn lắm !!! Nhưng mà Anh chưa thể !!!
Đời loạn ly! Nên Anh vẫn chưa về !?

Em hỏi Anh : Anh có về không !?
Có :
Anh vẫn về bên Em đấy chứ !?
Chỉ có điều : Em không thấy mà thôi !?
Em hỏi Anh : sao lạ thế hả Trời !?
Vì với Anh ! Em là tất cả !!!

Anh vẫn biết : những đêm trời yên ả !
Em ước rằng Anh luôn ở bên Em !!!
Vuốt mái tóc Em thơm mượt dịu êm !!!
Cho vơi đi bao niềm nhung nhớ !!!

Nhưng em ơi ! Hãy tin vào cuộc sống !!!
Đời vẫn còn bao ước vọng mênh mông !!!
Rồi Anh về xây hạnh phúc bên nhau !!!
Cho cây Đời nở hoa, kết trái !!!!

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Tho hay lam em .Chuc buôi tôi yêu thuong

Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

rat hay chuc p h buoi tôi v ve an lanh hp

Son Tran
Son Tran
8 years ago

hay va truyên cam nua

Son Tran
Son Tran
8 years ago

bàj tho dc ns lên su yêu thuong chân thành dên mâu muc,rât truyên cam xuc dên môt niêm yêu rât quyên ru .lang dong trog tâm hôn ! su hy sjnh tinh cam nông cháy dên ngàn Thu .”chúc mung ban nhé”

Mai Thy
Mai Thy
8 years ago

Bài thơ hay lắm e ah.. C ở phố biển nghe mà ngậm ngùi…

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng buổi chiều vui vẻ hồn nhiên hp

Hoàng Hoá
Hoàng Hoá
8 years ago

Em lượng cả lắm ! Biết vậy mà vẫn chờ , vẫn nhớ , vẫn thương . vẫn mong người bình an hạnh phúc . em thật đủ tố chất người phụ nữ đáng yêu .

Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

PH oi anh khong ve neu kg co em chuc PH giang sinh v ve sm ap an lanh gp

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Huy Vu
Huy Vu
8 years ago

toj thjch baj tho nay!

Scroll to Top