Bài Thơ: ANH CÓ VỀ HÀ NỘI VỚI EM KHÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ HÀ NỘI VỚI EM KHÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

ANH CÓ VỀ HÀ NỘI VỚI EM KHÔNG
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh có về Hà Nội với em không.
Từng góc phố hoàng hôn buông bóng đổ.
Cùng nhau ngắm dạo chơi trên phố cổ.
Đêm Hồ Gươm rực rỡ ánh đèn vàng.

Anh có về Hà Nội với em không.
Khi mùi cốm vẫn thơm nồng gió thoảng.
Chuông Trấn Vũ rung ngân vào mỗi sáng.
Gọi bình minh soi rạng những đêm dài.

Anh có về khi màu nắng phôi phai.
Bị rơi vãi giữa trời đông gió trở.
Hoa cúc đợi kỷ niệm xưa còn đó.
Quán vắng chiều ai nức nở gọi tên.

Bài thơ tình anh đã viết tặng em.
Gợi nỗi nhớ trong đêm nhiều đến thế.
Thầm ao ước được bên nhau gần kệ.
Cho thoả lòng trao vợi tiếng yêu thương.

Anh về không khi trên mỗi nẻo đường.
In dấu vết từng bước chân khờ dại.
Gom tất cả những say nồng dấu ái.
Nơi Hà thành… nhớ mãi một tình yêu.!

Giọt Mưa Thu
HN 12/1/2018

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sơn Hùng
Sơn Hùng
4 years ago

Lời mời ngọt ngào như vậy sao lại không về chứ.

Nguyễn Hải Ngọc
Nguyễn Hải Ngọc
4 years ago

Anh về nhé…Hà nội đang hẹp lại
Nhưng lòng em luôn rộng mở…chờ anh.

Đỗ Ngọc Mỹ
Đỗ Ngọc Mỹ
4 years ago

Anh sẽ về với em chứ sao không.
Mùa hè đến hoa bằng lăng tím ngát.
Áo dài trắng em dắt xe dạo mát.
Anh mơ khi được dạo bước cùng em…

Đặng Mười
Đặng Mười
4 years ago

Có.

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
4 years ago

Hay quá em !

Tú Uyên
Tú Uyên
4 years ago

Thôi, Hà Nội hay tắc đường lắm

Nam Trường Xuân
Nam Trường Xuân
4 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng em

Thuy Xoan Do
Thuy Xoan Do
4 years ago

Thơ hay quá

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
4 years ago

Anh tìm về góc phố nhỏ ngày xưa
Thỏa nỗi nhớ cả một thời mơ mộng
Gót chân em vẫn còn vương hình bóng
Nao nao lòng cả nỗi nhớ trào dâng.

Cánh phượng hồng vẫn đỏ thắm sân trường
Bằng lăng tím vẫn thủy chung màu nắng
Nước hồ tây vẫn lăn tăn gợn sóng
Phố bây giờ chỉ thiếu một mình em

Hn 29/5/2019

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Thơ hay em ơi Chúc nàng thơ luôn vui

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay lắm chị ơi chúc chị buổi trưa vui vẻ an lành

Danh Tử
Danh Tử
4 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm

Truong Dao Ba
Truong Dao Ba
4 years ago

Có …
Dưng mừ chỗ nào thía … hả nàng thơ toàn viết thơ hay … kkk …

Thuy Vu
Thuy Vu
4 years ago

Đọc đi, đọc lại càng thấy hay…

Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà
4 years ago

Tuyệt !

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay..

Phungduc Chung
Phungduc Chung
4 years ago

Anh muốn về Hà Nội dạo Hồ gươm
Ngắm Hồ Tây khi nắng chiều bóng ngả
Thăm lăng Bác để thấy điều mới lạ
Và bên Em cho vơi dạ sóng trào …
Chúc mừng bài thơ hay …

Kimphuong Tranvan
Kimphuong Tranvan
4 years ago

Hay đẹp lắm

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
4 years ago

Hay lắm thi hữu !

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Tuyệt vời lắm tg ơi

Nguyễn Khắc Tuấn
Nguyễn Khắc Tuấn
4 years ago

Anh nhớ em cứ đến mỗi buổi chiều
Em dừng xe đợi người yêu bên hè phố
Bằng lăng tím bên đường khoe sắc nở
Áo dài bay em nở nụ cười duyên …
Bài thơ em rất hay chúc em vui vẻ và mãi xinh đẹp nhé

Đỗ Xuân Phương
Đỗ Xuân Phương
4 years ago

Nhất định rồi, anh sẽ về Hà Nội với em
Cho” Thụ ” Đô ta thêm phần đông đảo
Và Hà Nội ơi thêm màu sắc áo
Của người Mường, người Dáy, người Mông
Hà Nội ơi, Người là của chung
Là miền Đất tuyệt vời để làm kinh tế mới
Càng tuyệt vời hơn vì có em đang ngóng đợi
Giọt nước quê mùa đâu sánh Giọt Mưa Thu.

Anh Pham
Anh Pham
4 years ago

Gom tất cả…

Trần Việt
Trần Việt
4 years ago

Thơ tuy cũ nhưng vẫn còn hay.

Phuoc Pham
Phuoc Pham
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp ! Thấy xao xuyến quá Giọt Mưa Thu ơi 🙂 !

Nguyễn Gia Hưng
Nguyễn Gia Hưng
4 years ago

Ôi. Thơ tuyệt vời quá. Cảm ơn tác giả.!

Thanh Long Nguyen
Thanh Long Nguyen
4 years ago

Lâu rồi tôi không có lời chia sẻ với GMT . Bạn là người không công khai hình ảnh của chính bạn. Dẫu vậy, tôi cũng rất câm ơn!

Hung Tran
Hung Tran
4 years ago

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay quá đi , ngọt ngào quá đi

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
4 years ago

Đang về gần đến nơi rồi .Về Hà Nội tránh rét.

Scroll to Top