Bài Thơ: ANH CHỈ LÀ CHIẾC BÓNG (Tác giả: Lê Hoàng)

___ ANH CHỈ LÀ CHIẾC BÓNG ______
Thơ: Lê Hoàng

Cuộc tình mình có phải chỉ vậy thôi
Trót thương nhớ để rồi ôm mộng tưởng
Nghĩ ta đã … bước về cùng một hướng
Nào ngờ đâu cố gượng ép tâm hồn .

Anh chỉ là chiếc bóng của hoàng hôn
Màng đêm xuống vội chôn vào ngõ cụt
Nhiều lúc ngỡ ta gần thêm đôi chút
Thế nhưng mà sầu trút gánh cô đơn.

Có nhiều khi … Em lạnh lẽo dỗi hờn
Lòng bỗng rối , từng cơn buồn đến lạ
Vu vơ nghĩ … tim này đâu sỏi đá
Bởi thật lòng nên giá buốt thường thôi.

Em nói rằng ! Thương nhớ mãi khôn nguôi
Vì anh đến rung môi cười trở lại
Như ngọn lửa xua tan lòng tê tái
Hạnh phúc kia khắc khoải trái tim hồng

Dù thế nào ! Ước mộng có viễn vông
Tình cách trở mình không về chung lối
Dù sự thật …. gã si lòng nông nổi
Đã nguyện yêu tận cuối mảnh đường đời

Dẫu chỉ là chiếc bóng của em thôi
Anh vẫn muốn yêu người luôn mãi mãi
Dẫu đôi phút hóa thành tên khờ dại
Vẫn đắm say trong trái đắng vô thường .

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bích Phượng Lê Thị
Bích Phượng Lê Thị
6 years ago

Hay lắm em… Ngày mới vui vẻ nhé!

Hòa An
Hòa An
6 years ago

chỉ chân thành thôi thì vẫn chưa đủ
anh rất tốt nhưng em rất tiếc ?

Quehuong
Quehuong
6 years ago

Lê Hoàng!
Rất hay, tuyệt vời! QH chúc LH…

Phạm Thuỳ Dung
Phạm Thuỳ Dung
6 years ago

Tuyệt quá

Ngọc Uyển
Ngọc Uyển
6 years ago

Khổ thân

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Rất hay

Thanh Liễu
Thanh Liễu
6 years ago

Yêu hết mình ngư vậy mới là yêu.

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Hay quá

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
6 years ago

Nỗi nhớ nào sao cứ mãi vấn vương
Để thi sĩ vẫn thường tim buốt nhói
Hình ai đó muôn đời luôn vời vợi
Làm hồn thơ cứ hỏi mãi tim mình

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Hay quá anh trai ơi ảnh Đẹp chiều thật nhièu niềm vui yt hạnh phúc nhé anh

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

Tuyệt vời hay lắm Lê Hoàng !
Thơ của em vừa hay vừa chắc , thật là đúng luật luôn chẳng xê tí nào hết em iu ơi !
Chúc em sớm thành công nhé !

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Hay toá em ơi
Buổi tối vui em nhé

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Buồn thế chứ
Ngày mới vv nha anh

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

Bài thơ hay, rất cảm xúc

Lê Hoàng
Lê Hoàng
6 years ago

Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ !
LH mến chúc ACE một ngày thật vui vẻ hạnh phúc

Thu Huong
Thu Huong
5 years ago

Anh đừng buồn đừng giận nhé anh ơi
Bởi cuộc đời vốn đã là ngang trái
Tình không vương để lòng anh hoang hoải
Buổi chiều tà anh mải miết ngóng trông

Bài thơ rất hay đầy cảm xúc TH góp vui mấy câu nhá

Scroll to Top