Bài Thơ: ANH CHẲNG HIỂU EM ĐÂU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ANH CHẲNG HIỂU EM ĐÂU (Tác giả: Mạc Phương)

ANH CHẲNG HIỂU EM ĐÂU
Thơ: Mạc Phương

Chẳng bao giờ anh hiểu được em đâu
Nửa cuộc đời buồn sầu trong cảm xúc
Với những lo toan đọa đày mọi lúc
Rất nhiều lần sắp gục trước sóng xô.

Cảm ơn anh – người lữ khách thành đô
Yêu sắc tím điểm tô ngày nắng hạ
Động viên em lúc khó khăn vất vả
Vơi bớt phần nghiệt ngã buổi hoàng hôn.

Từ khi ấy… tâm náo nức bồn chồn
Rồi mộng mơ cứ góp dồn thành bão
Và đôi lúc dường như không tỉnh táo
Lý trí buồn…chẳng bảo nổi trái tim.

Rất nhiều lúc…em cũng muốn lặng im
Để mến thương chìm dần vào giấc ngủ
Nhưng nỗi niềm không còn nơi trú ngụ
Em cô đơn giữa vũ trụ đẹp tươi.

Cái khoảng cách…tiếng khóc với nụ cười
Rất mong manh…bởi cuộc đời vẫn thế
Nếu bước thêm không bao giờ là trễ
Em quyết lùi cũng là để…bình yên.

MP 10/6/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mạnh Đức
Mạnh Đức
4 years ago

Thơ hay lắm ! Chúc bạn ngủ ngon nha

Ngạn Tâm
Ngạn Tâm
4 years ago

Bài thơ dạt dào cảm xúc.

Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
4 years ago

Bài thơ hay, cảm xúc lắm ,
Chúc tg ngày mới đong đầy yêu thương và dạt dào thi hứng sáng tác nhé

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Anh hiểu nâu òi.. Kk

Lê Đình Ngoc
Lê Đình Ngoc
4 years ago

Xịn chúc mừng bạn buổi chiều nhiều niềm vui

Lê Đình Ngoc
Lê Đình Ngoc
4 years ago

Thời gian dài là những ngày hóa đa
Đến bây giờ hoa da mờ ra
Đừng đóng nữa để trái tim băng giá
Mo khóa rồi xe hóa thành tien
Bao năm sống với u phiền
Bây giờ mới biết tự nhiên thiếu gì
Sao mình khóa chặt không đi
Mơ ra một lối thấy thì tương lai
Cái gì đúng cái gì sai
Bây giờ mới biết tương lai sáng ngời
Vùng lòng mo cua trái tim
Tương lai san lan đang tìm toi em

Xịn chúc mừng bạn cho phép mình tập ghép đôi van chúc mừng bạn

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi tối

Mưa Biển
Mưa Biển
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay lắm.Cảm ơn.

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Cm em

Hoa Truong
Hoa Truong
4 years ago

Xinh vậy em

Nguyễn Mạnh
Nguyễn Mạnh
4 years ago

Đọc mãi vẫn thấy hay , cảm ơn nhà thơ thật nhiều

Yen Nguyên Tien
Yen Nguyên Tien
4 years ago

Xinh thế

Pham Trung
Pham Trung
4 years ago

Ảnh nhà mình.vẫn nhất.chị

Hạt Cát
Hạt Cát
4 years ago

Rất hay!

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Thơ đã hay thì hình lại đẹp !

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Nhà em đẹp vậy!!!

Van Minh Tan
Van Minh Tan
4 years ago

Dep va de thuong qua MP oi!

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
4 years ago

Hay lắm nhé ,chúc mừng tg.

Pham Phước
Pham Phước
4 years ago

Hình ảnh của em, tặng lại cho em

Huy Lam Gia
Huy Lam Gia
4 years ago

Đep wa đo

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ hay lắm em gái !

Doanh Phùng
Doanh Phùng
3 years ago

Hay em ạ.

Hùng Bui
Hùng Bui
3 years ago

Thế ư?

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
3 years ago

Làm sao mà a hiểu đc em chứ ….

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
3 years ago

Nếu em bước tiến thì được chứ bước lùi thì vào cột rồi

Nguyễn Đình Huấn
Nguyễn Đình Huấn
3 years ago

Quá hay nhưng hơi buồn

Được Nguyễn
Được Nguyễn
3 years ago

Thơ rất hay , ảnh TG đẹp lắm , bước tiếp đi E ơi .

Hà Văn Bằng
Hà Văn Bằng
3 years ago

Thơ hay
Chúc em buổi tối ấm áp yêu thương

Nguyen Hữu Du
Nguyen Hữu Du
3 years ago

Phương mạc chúc em mạnh khỏe bình an hp và nhiều niêm vui nhé

Scroll to Top