Bài Thơ: ANH BIẾT KHÔNG ? (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ANH BIẾT KHÔNG ? (Tác giả: Mami Vam)

ANH BIẾT KHÔNG ?
Thơ: Mami Vam

Cảm xúc: Mami Vam
Ảnh: Internet

Sợ một ngày ta lạc mất yêu thương
Suốt chặng đường không còn em bên cạnh
Anh thấy buồn khi xe vừa chuyển bánh
Không còn người để chia sẻ buồn vui.

Sợ đêm về Người thương nhớ ngậm ngùi
Thiếu lời chúc " hãy ngủ ngon anh nhé"
Không còn nữa phút cười đùa vui vẻ
Quặn thắt lòng anh sẽ thấy chơi vơi.

Sợ lúc buồn, lúc nước mắt em rơi
Không có anh thiếu những lời an ủi
Lúc trống vắng kỉ niệm thường nhắc gợi
Lạc nhau rồi ai nói những lời yêu !

Sợ cô đơn em sẽ nhớ anh nhiều
Bởi hai ta còn những điều chưa nói
Sợ thất hứa…sợ phải đành xa vội
Sợ dối lòng: hết nhớ…chẳng thể quên !

P/s; Viết cho những chuyến xe chiều…!!!

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Văn Tính
Nguyễn Văn Tính
7 years ago

Hay lắm

Richard Wynn
Richard Wynn
7 years ago

Wow , My Lovely Mami Vam very beautiful .

Richard Wynn
Richard Wynn
7 years ago

Mami Vam pictures are always cool .

Richard Wynn
Richard Wynn
7 years ago

Mami Vam picture touch My Heart .

Tam Nguyen
Tam Nguyen
7 years ago

Ngọt lắm e g

Dũng Bụi Trần
Dũng Bụi Trần
7 years ago

“” Suốt chặng đường “” ;))

Ho Bui
Ho Bui
7 years ago

Lại buồn nữa rùi.Em Biết Không…

Long Tran
Long Tran
7 years ago

Nỗi sợ hãi rất dễ thương.

Khai Phan
Khai Phan
7 years ago

Hay quá

Thu Hương
Thu Hương
7 years ago

Sợ dối lòng : hết nhớ ….chẳng thể quên ! hay lắm muội !

Đồng Nhân
Đồng Nhân
7 years ago

Anh sợ đêm về chiếu hụt dèm côi
Sợ lắm Em ơi cảnh phòng đơn gối chiếc
Căn bếp lạnh lùng toàn vỏ gói mỳ tôm
Cảnh cơm đường cháo chợ sớm hôm
Lúc tiền hết bụng trống trơn ruột đói
Đời chẳng gì bằng luôn có Em ở bên … hihi

Đồng Nhân
Đồng Nhân
7 years ago

Sợ Cảnh Chia Ly
Sợ Mình Một Bóng
Sớm Đi Tối Về
Sợ Tay Hàng Xóm
Mặt Người Máu Dê
Sợ Em Đơn Lẻ
Khó Bề Giữ Thân
Mong Cho Hai Đứa
Mãi Mãi Ở Gần
Khi Chưa Khi Tối
Nếu Cần Có Ngay

Nấm Dại
Nấm Dại
7 years ago

Thơ hay quá

Hoàng Văn Kr
Hoàng Văn Kr
7 years ago

Hay rat tham thia nge kieu no dang gặm nhấm dan dần trái tim hii

Vinhla Quang
Vinhla Quang
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em! Chúc em..

Lương Đức Nguyên
Lương Đức Nguyên
6 years ago

Hay lắm!

Nguyen Duong
Nguyen Duong
6 years ago

Chuyến xe dừng a ngoảnh mặt ngó lui.
Thấy em lùi a rất tiếc nuối
Bởi hai ta cách xa vời vợi. Ước gì gần a cũng đợi chuyến xe…..
Hihi tối vui vẻ nhé em

Scroll to Top