Bài Thơ: ANH BẺ NGÀY ĐỂ THÁNG CHÍN XOAY NGANG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH BẺ NGÀY ĐỂ THÁNG CHÍN XOAY NGANG (Tác giả: Hồng Giang)

ANH BẺ NGÀY ĐỂ THÁNG CHÍN XOAY NGANG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh bẻ ngày để tháng chín xoay ngang
Nghiêng câu thơ bẽ bàng lời ước hẹn
Hạt nắng rơi ngước mắt nhìn len lén
Nhạt nhoà chiều e thẹn dỗi hoàng hôn.

Em nhặt nỗi buồn trăn trở dại khôn
Thì thầm mưa bồn chồn ngâu tháng chín
Ngày chia tay nửa thu sầu bịn rịn
Khung cửa nào đóng kín đợi mùa sang.

Anh thả câu vần nỗi nhớ lang thang
Đong con chữ khẽ khàng rơi rớt nắng
Hoa Sữa ngẩn ngơ ven đường rụng trắng
Vẫn nồng nàn sâu lắng bản tình ca.

Em đóng cầu Ô dòng lệ nhạt nhoà
Thương Chức Nữ giấc mơ hoa khờ dại
Giận chàng Ngưu sao vẫn còn e ngại
Để mưa tràn tê tái mối tình xa.

Nỗi nhớ nào là nỗi nhớ hôm qua
Se sắt lắm….
Thôi mà…
Đau tháng chín!
08/09/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Hay tuyệt

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Rất tuyệt ?

Hoa Phượng
Hoa Phượng
3 years ago

Rất hay

Hàn Phi Nhạn
Hàn Phi Nhạn
3 years ago

Thơ hay lắm bạn

Ha Le
Ha Le
3 years ago

Thơ hay quá cánh thật đẹp rất tuyệt vời chúc mùng tg nha .

Hải Yến
Hải Yến
3 years ago

Rất hay…chúc mừng tác giả

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

Nh

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Cảnh đẹp thơ hay chúc mừng em H G

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Chung Mai
Chung Mai
3 years ago

Bài thơ hay, chúc mừng em nhé

Lê Thị Hải
Lê Thị Hải
3 years ago

De em di dâu ma vao rừng sâu vậy

Kathy Ha Long
Kathy Ha Long
3 years ago

Tuyệt vời!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

?? nếu bẻ để xoay dc chú nhỉ. Thơ rất hay

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Có nỗi nhớ nào là nỗi nhớ hôm qua nữa hả a
Hay quá a Giang à

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Hay qua

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Hình ảnh đẹp + Thơ hay…tuyệt vời quá !!
Thanks em. Tg Hồng Giang.

Hằng Trương Hằng Việt
Hằng Trương Hằng Việt
3 years ago

Rất xúc cảm em ơi

Nguyễn Minhthiên
Nguyễn Minhthiên
3 years ago

Hay tuyệt.

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay lắm em

Trang Bống
Trang Bống
3 years ago

Bài thơ hay quá

Nguyễn Khuyên
Nguyễn Khuyên
3 years ago

Đẹp quad anh

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Hoa sữa ngẩn ngơ ven đường rụng trắng
Vẫn nồng nàn sâu lắng bản tình ca

Bởi vần thơ anh êm ấm thiết tha
Mãi da diết mặn mà bao thương nhớ
Ngọt ngào êm ái , gần gũi đời thường mà yêu thương sâu lắng
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay , làm tan chảy bao trái tim băng giá
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Chúc cho trang thơ của chàng mãi mãi đắm say

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lời thơ nói sao nhỉ . Yêu thương . Khắc khoải . Nhơ nhung . Trách hờn Ui sao khó tả quá . Thơ hay lăm thi sĩ ơi .

Tịnh Vũ
Tịnh Vũ
3 years ago

Bài thơ rất hay

Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương
3 years ago

Anh giỏi thiệt.

Scroll to Top