ĂN NĂN
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Chiều đứng lặng một mình nghe gió thổi
Nhớ một người từng nối những niềm mơ
Xa bao năm mà vẫn đợi đến giờ
Mùa nối tiếp cứ hững hờ thay đổi
Ta chỉ trách xưa vô tình làm lỗi
Phút bốc đồng vì nông nổi mà thôi
Khi tỉnh ra mọi chuyện quá muộn rồi
Chỉ còn lại nỗi đơn côi vò võ
Cứ lầm lũi đi về nơi hẹn đó
Đứng đợi ai giữa mây gió bốn bề
Dù biết rằng ảo ảnh với u mê
Nhưng lòng vẫn muốn nhớ về nơi ấy
Nếu khi trước đừng xảy ra giận lẫy
Thì bây giờ ta còn thấy mặt nhau
Không trách thân mặt đâu phải dàu dàu
Lòng quặn thắt còn nhói đau trong dạ
Cứ than thở khi xưa bồng bột quá
Nếu tin lời thì mình đã không xa
Để nhiều đêm dòng lệ cứ nhạt nhòa
Một lần lỗi cả đời ta ôm hận.
D H
Ta biết trước sự đối nó bắt an kẻ mắt họ khỉ niệu như mình lo cho mình đây đủ là mảng nguyên sự đối kế họ vậy mới đăng cấp khi mà ta cười là vui chung quá sợ không chia sẻ gì nó không có lợi cho mình rồi ngồi đó khóc chỉ thấy chúng oanh toàn là thứ thừa thãi chẳng lợi lọc cho mình khí ta khóc là gì ai
Thơ hay
Tho hay canh dep
Bài thơ rất hay anh ơi!
Tho hay anh đep chuc a lam nhiêu tho hay nua ak
Bài thơ tình buồn rất hay bạn à! Chúc bạn ngày đầu tuần nhiều niềm vui nhé
Bai tho rat hay anh oi! E chuc anh buoi trua dau tuan vui ve khoe ben nguoi than anh nhe!
Tho hay
Thơ hay quá bạn ơi chúc bạn một ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhé
Ôi! Lời thơ tha thiêt dạt dào lắm em
Hay lắm anh ơi, rất ngọt ngào tình cảm
Thơ hay lắm thi hữu !
Hay quá bài nào cũng hay mình rất thích thơ của dương hoàng
Thơ hay giàu cảm xúc chúc bạn hữu luôn vv thi hứng mỗi ngày
Tho rat hay ….that dang tiec ….buon qua day
Thơ rất hay anh ơi !
Thơ hay wa anh ơi!
Thơ rất hay nha em !
Bài thơ hay lắm em
Ban luon lam cho moi ng tư cam no sang cam giac kia .buon vui lân lôn.cam ơn ban
Bài thơ hay mang nhiều cảm xúc,em chúc tác giả luân vui vẻ và hp
Bài thơ hay lắm anh
Người mình ơi mùa đông sắp đến? Nhớ ăn nó mắt áo ấm vào lòng? để chống chọi những lúc rét lạnh? khí không có người kế cận bênh mình? nhớ ngủ đáp chẳng ấm lạnh? để phương nầy người bóp nói sầu lo?hihi
Bài thơ hay quá em ơi
Thơ hay anh ơi
Rút kinh nghiệm lần thứ 8… kkkkkkk
Thơ buồn quá anh. Nhưng rất hay ạ
Bài thơ rất hay
Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nhé
anh trai dem an lanh va ngu ngon ak ?? em ve ngu truoc nha ??
Hối hận thì nuộn rồi em trai ơi..
Hay quá Anh a men chúc Anh thành công vv và hp nhé anh dh
bài thơ rất cảm động rất nhiều ý nghĩa
thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm đó anh.