Bài Thơ: ÂM THẦM NỖI NHỚ (Tác giả: Lê Hoàng)

___ ÂM THẦM NỖI NHỚ _____
Thơ: Lê Hoàng

Chỉ lén nhìn qua cánh cửa mùa xuân
Nụ hoa thắm …nhẹ nâng làn sương mỏng
Vẫn lưu giữ bóng hình trong cuộc sống
Hứa trọn đời nuôi mộng đẹp về nhau

Lối em về ! Anh dõi bước theo sau
Vén tim nhỏ ngọt ngào thôi giấu lại
Người có hiểu ! Cõi hồn đang tê tái
Ước thật gần … sẽ mãi chẳng rời xa

Dấu yêu ơi ! Em đã hiểu anh mà
Đời lãng tử yêu thơ và thích nhạc
Trách số phận không thể nào đổi khác
Vui cõi hồn muốn hát tặng lời ca

Chuỗi âm thầm ! Bày tỏ chuyện tình ta
Là khắc khoải … mặn mà gieo con chữ
Rơi vào mộng những đêm dài mong nhớ
Xót xa lòng trấn giữ cả hồn thơ

Chỉ âm thầm ! Theo bước nhỏ ngẩn ngơ
Không gian vắng hững hờ mây bịn rịn
Gió tra hỏi…anh vẫn yêu sắc tím
Nguyện thương hoài cho đến tận thiên thu .
Lê Hoàng 10/1/19

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Bài thơ quá đổi ngọt ngào và hay thật.Chúc em ngày mới an vui .

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Ú u ghê thiệt …tím ơi anh vẫn hoài thương hehehe… Thơ hay quá eng nhoa

Nguyễn Ngân
Nguyễn Ngân
5 years ago

Hay quá anh

Quynh Tuong
Quynh Tuong
5 years ago

Hay quá, Tuyệt vời

Xuyến Chi
Xuyến Chi
5 years ago

Hay ạ

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt ảnh rats đẹp Em chúc anh trai Ngày ngày nhiều niềm vui hạnh phúc đong đầy yêu thương anh nhé

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Người xưa ơi tôi mòn mỏi nắng mưa
Ém tình lại mong chờ theo năm tháng
Màu tím yêu phủ đầy xao xuyến
Cõi đơn côi thổn thức ngắm én bay !

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá ngọt ngào tuyệt vời

Nguyễn Thúy
Nguyễn Thúy
5 years ago

Ngọt ngào quá đi

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
5 years ago

Trời ui ngọt quá nè

Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa
5 years ago

Hay và rất ngọt iu ak

Sương Mai
Sương Mai
5 years ago

???

Chánh Thắng
Chánh Thắng
5 years ago

Em trai

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Tuyệt ạ

Van Anh Ha
Van Anh Ha
5 years ago

Hay quá à… hai chúc em buổi tối vvhp nha

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

thơ hay lắm em Lê Hoàng

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay lắm em trai

Yến Ly
Yến Ly
5 years ago

cám ơn bài thơ rất hay

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
5 years ago

Rất tuyệt ạ

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Tuyệt vời bạn ơi..

Scroll to Top