ẤM ÁP TÌNH ĐỜI
Thơ: Mạc Phương
Người dưng hỡi…giờ này em buồn quá
Nhìn thu sang nắng ngả cuối chân trời
Lại nhiều thêm cái cảm giác chơi vơi
Và cô đơn giữa bao người vui vẻ.
Đứng từ xa dõi theo anh lặng lẽ
Biết là anh vẫn vui khỏe bình an
Em quay gót mà nước mắt tự tràn
Bởi xáo trộn trăm ngàn điều suy nghĩ.
Chưa bao giờ em thấy mình ích kỉ
Nhưng lúc này…em chỉ muốn bên anh
Vài ba phút nắm tay bước bộ hành
Tâm an nhiên ngắm trời xanh mây trắng.
Em và anh đắm chìm trong khoảng lặng
Đón hương thu đã ban tặng chúng mình
Phút giao mùa có ánh nắng lung linh
Trao chén trà…đượm tình đời ấm áp.
Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cứng cáp
Từng trải qua bão táp của nhớ thương
Để dư âm mãi mãi ngọt như đường
Trong tâm khảm sẽ luyến vương cảm xúc.
MP 19/9/2019
Ảnh internet
quá tuyệt
Tuyệt lắm em…
Bài thơ rất hay! Thật ấm áp!
Hay lắm chị ơi
Thơ rất hay Chúc buổi tối vv bình an em nhé
Thơ em rất hay tình cảm chắc em cũng là con người thật hoàn hảo
Sao cậu làm thơ hay thế ăn sâu vào lòng người. Cuốn hút ait
Vẫn là thơ của mac phương
Vẫn trong niềm nhớ,nỗi thương cồn cào
Vẫn tâm tình ấy gửi trao
Làm cho nguyễn cứ xuyến xao không cùng
Gửi em hai chữ chúc mừng
Rất tuyệt
Vẫn trong niềm nhớ… Mãi thương….
Hay lắm
hay lắm em Mạc Phương
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất tuyệt vời
Rất ngọt ngào sâu lắng ảnh rất đẹp chúc mừng em chúc em luôn xinh đẹp và duyên dáng chúc buổi tối vui vẻ
Hay chị ạ
Hay em..
Hay tuyệt lắm em
?❤️Thơ hay lắm đa ??
Thật tuyệt vời thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em
Hay lắm bạn
Thơ hay ảnh đẹp
Cho mình xin chén trà… Thơ hay quá, tình người quá, Ths.
Quá ấm áp tình đời.
Giờ ko phải người dưng nữa nhé. Bạn trên F
Bạn yêu thơ
Bài thơ hay minh họa đẹp
Vui mừng được đọc thơ hay
Lại thêm vui vẻ sống say với đời
Cảm ơn “Ấm áp tình đời”
Đọc thơ thấy trẻ như thờ sinh viên.
Xinh hii
Thơ em thật tuyệt vời
Hay thi hữu !
Rất hay
?ảnh dẹp
Thơ
Tuyệt
Bài thơ thật hay chúc mừng Mạc Phương
Tôi thấy cô 1 trong ba người viết hay mà ra thơ rất nhanh từ ngữ không trùng bay bổng hình ảnh đẹp kín đáo thanh lịch chúc cô khoẻ vui hạnh phúc… Mãi là bạn tốt của nhau nhé
Hay thi hữu !
Bài thơ hay tuyệt chị yêu ạ em chúc chị và gđ vvhp cuối tuần nhé
Thơ hay thi hữu !
Thơ hay ảnh đẹp lắm người ơi !
Buổi chiều vui em nhé.
Thích