Bài Thơ: AI VÔ TÌNH ? (Tác giả: Lê Hoàng)

____ AI VÔ TÌNH ? ______________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Vô tình nắng ngả xuống hiên
Lẳng lơ ngọn gió bên thềm tương tư
Vô tình ai biết bây chừ
Nhớ răng chi lạ hóa như dại khờ

Vô tình gom nhặt câu thơ
Nắng hong khô những mong chờ khát khao
Vô tình mắt nhỏ gửi trao
Một khung trời rộng ngọt ngào sớt chia

Vô tình thu bước đi qua
Nhạt màu chiếc lá , mình ta lặng thầm
Vô tình trong cõi xa xăm
Hai đầu nỗi nhớ như dằm trong tim

Vô tình ta gặp được em
Mặn nồng son sắt ru yên tháng ngày
Vô tình ai rót men say
Cho đời ngất ngưởng cuồng quay sớm chiều

Vô tình lạc mộng ngỏ yêu
Ngẩn ngơ cõi dạ hồn phiêu cuối trời
Vô tình chút gió lả lơi
Làm cho ánh nắng chiều rơi lạ lùng

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
6 years ago

Bài viết nhẹ nhàng rất hay nè anh ơi

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Tho hay em

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Hay quá thầy Lê Hoàng ơi

Trần Hương
Trần Hương
6 years ago

Vô tình….

Tigon Hoa
Tigon Hoa
6 years ago

Bài viết rất hay

Trần Hải Dương
Trần Hải Dương
6 years ago

THƠ HAY. ẢNH ĐẸP LẮM. BẠN Lê Hoàng. CHÚC BẠN BUỔI TỐI NIỀM VUO ĐONG ĐẦY BẠN NHÉ

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

Bài tho hay nhẹ nhàng nhưng sâu lắng

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Hay thế anh ơi

Helen Cao
Helen Cao
6 years ago

Thơ hay tuyệt anh❤️

Pé Pi
Pé Pi
6 years ago

Bài thơ rất hay ạ

Truc Thanh
Truc Thanh
6 years ago

Hay lắm anh Ba. Thơ đúng thơ luôn nha

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Thúy Nga Đào
Thúy Nga Đào
6 years ago

Hay tuyệt

Scroll to Top