Bài Thơ: AI VỀ NHỚ ĐẤT PHƯƠNG NAM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: AI VỀ NHỚ ĐẤT PHƯƠNG NAM (Tác giả: Phú Sĩ)

AI VỀ NHỚ ĐẤT PHƯƠNG NAM
Thơ: Phú Sĩ

Ai về nhớ đất phương Nam
Tình trong câu hát chiều lam mây hồng
Người đi còn gửi nỗi lòng
Người về còn nhớ tơ hồng vầy duyên

Xa xôi miền đất thần tiên
Thắm tình sông nước hữu duyên bao ngày
Sáo vầy khúc hát mê say
Tiếng tơ hòa điệu chim bay về đàn

Ai về bến cũ lỡ làng
Tình quê bỏ lại mơ màng chốn xa
Sáo bay chẳng nhớ bài ca
Lời câu vọng cổ hoài lang còn vầy

Mênh mang soi bóng trăng đầy
Vàng bông điên điển ngất ngây men nồng
Thuyền ai còn đợi bên sông
Đời người khắc khoải theo dòng thời gian

Phương Nam câu hát còn vang
Lòng người ngọt lịm chứa chan ân tình
Lũy tre nghiêng khẽ ru mình
Diêu bông ngày ấy chân tình trao nhau….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Rât hay

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Tuyệt vời

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
6 years ago

bài thơ hay lắm em ơi…anh chúc em tối vui an lành em nhé

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào quá

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ thật tuyệt vời

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt
Ngôn từ bay bổng
Mình chúc bạn đêm an lành nhé

Nguyen Duc Phi
Nguyen Duc Phi
6 years ago

Thơ hay!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay quá Phú Sĩ em ơi! Chúc em đêm an lành

Linh Oanh
Linh Oanh
6 years ago

Tuyệt vời quá

Diễm Ngân
Diễm Ngân
6 years ago

Thơ hay , ngọt ngào tình quê . Chúc chị đêm an lành , ngủ ngon nha chị .

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Tuyệt hay em ơi

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay mượt mà quá em.

Sơn Hải
Sơn Hải
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn PS ơi..

Thùy Dung Ngô
Thùy Dung Ngô
6 years ago

Thơ hay hình đẹp quá

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Đất phương nam thắm đượm nghĩa tình….
Bài thơ hay lắm
Chúc em vui Phú Sĩ

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Phú Sĩ

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào lắm em ơi,,,
Đêm buồn chạnh nhớ Phương Nam
Ngoài trời đổ mưa thấm ướt trong tim
Càng nhớ,thương đêm càng dài
Vạn lý gian nan vạn lý lệ sầu

Đường tình đôi ngã phân ly
Hàng thông reo nhã nhạc sầu ai oán
Chim muôn nức nở nghẹn ngào
Ém niềm đau dấu kín trong bờ mắt

Dòng sông bên lỡ bên bồi
Thuyền tình rẻ sóng mơ màng chốn xưa
Chim khuyên ủ rũ hanh hao
Mây giăng tim tím cả trời tỏ vương

Nghiên nghiên dòng nước Trăng ôm
Tình ? và Nước say nồng giữa khuya
Thuyền ai bến đợi chiều hoang
Cát bụi phong trần nhọc nhằn năm tháng
Ngân vang câu hát ân tình
Chim về núi ngự say nồng tỏ duyên
“Lũy tre nghiêng khẽ ru mình
Diêu bông ngày ấy chân tình trao nhau….

Nga Hồ
Nga Hồ
6 years ago

Hay

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Hay và tình cảm lắm bạn à!

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Ảnh đẹp ! Chúc em an vui nhé !

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay cảnh đẹp lắm chúc bạn hiền buổi chiều vui vẻ hp nhé

Phan Vân
Phan Vân
6 years ago

Hay lắm bạn à

Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
6 years ago

Tuyệt lắm tg

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Lời thơ nhẹ nhàng, ngọt ngào đậm chất quê hương mùa nước nổi. Tuyệt lắm.

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

Đất phương nam làm sao quên được?
Có Cửu Long đầy nước phù sa
Có em tươi tắn đậm đà
Nụ cười duyên dáng bà ba thắm nồng
Phú sĩ ơi có biết không
Anh mê nước nổi nước ròng quê em

Su Nghiep
Su Nghiep
6 years ago

PS thơ rất hay… Chúc buổi tối vv hp nhé PS

Sơn Hải
Sơn Hải
6 years ago

Bài thơ hay ảnh tuyệt quá..

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
6 years ago

Hay quá anh ơi, buổi tối an lành và ấm áp nhé anh

Nguyễn Hồng Nha
Nguyễn Hồng Nha
6 years ago

Thật tuyệt vời

Nguyễn Bân
Nguyễn Bân
6 years ago

Em đã đưa anh về miền tây sông nước,nghe ngọt lòng mùa cây trái thơm hương…thơ hay cảnh đẹp chúc mừng tác giả nhé

Van Anh Nguyen
Van Anh Nguyen
6 years ago

Hay quá đi

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Very nice.

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Bài thơ thật ngọt ngào hương vị sông nước phương nam . Hay quá em . Phú Sĩ.

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Chị iu

Scroll to Top