ÁI TÌNH
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Tôi phải tập cho trái tim rắn chắc
Để không ai có thể bắt nạt mình
Luôn mỉm cười ai nói cũng làm thinh
Để không phải nghe chuyện tình ái ố
Cuộc đời đã cho ta nhiều hỉ nộ
Bởi nhân sinh là thống khổ của đời
Nhiều khi cười mà nước mắt lại rơi
Luôn mệt mỏi trong những lời chua chát
Muốn quên hết một thời yêu mờ nhạt
Đã khiến tim phải tan nát rã rời
Ngõ cụt nào đẩy ta đến chơi vơi
Rồi hoang lạnh cả nữa đời hoang phế
Tình cay đắng đã qua nhiều dâu bể
Khi đớn đau mặc dòng lệ tuôn trào
Bởi tình trường không biết phải làm sao
Thôi cứ để tơ nhện nào vây kín
Để tiềm thức không phải còn bịn rịn
Chuyện ái tình toan tính của cuộc chơi
Cố để quên lừa lọc tấn trò đời
Để ta được tìm một nơi thanh thản
Không muốn nhắc để rồi ngồi than vãn
Bởi ái tình giờ như áng phù vân.
Tp. HCM 2018
P T H
Thơ hay anh à !
Hay quá em ơi cho chị chia sẻ với Thanh Hùng em
Bài thơ hay lắm .
Chuyện ái tình nhiều đau đau buồn lắm , vấn vương mệt mỏi lắm .
Chúc mừng anh
Biết tình này ta không duyên, không nợ.
Sao con tim ta cứ mãi bơ phờ.
Hay lắm em
bài thơ hay lắm ạ.
Hay lắm anh ạ
Hì có chắc đc ko iu ơi
Bài thơ hay, nhiều trăn trở bạn ạ
Thơ hay lắm tg ơi
Hay quá anh ơi
Hay lắm.
Chúc em đêm muộn ngủ ngon nhé
Thơ hay lắm anh ạ chúc anh buổi sáng vui vẻ nhé
hay ạ
Hay tuyệt
Động Bàng Tơ..hihi ?
Hay
Tuyệt vời
Thơ hay anh ạ
Bài thơ anh viết thật là cảm động.
Anh trai thanh hùng.
Em gái mến chúc anh.
Hay