Bài Thơ: ÁI TÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ÁI TÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

ÁI TÌNH
Thơ: Dương Hoàng

Chỉ một chút thôi một chút thôi
Là ta đã đến đỉnh kia rồi
Ái tình cũng chỉ là con dốc
Giữ vững chân trèo để đoạt ngôi

Khi yêu vui vẻ ta ca hát
Ngắm cảnh vui cười thỏa thích chơi
Chớ để tình yêu trong chới với
Triền miên oán hận khóc tơi bời

Một khi ta đến đỉnh vinh quang
Phải giữ như ôm giấc mộng vàng
Chớ để tình yêu kia lợt lạt
Đừng nên xem nhẹ để hoang mang

Khi đã yêu rồi giữ thủy chung
Buồn vui sướng khổ dẫu đi cùng
Sông sâu bể cả hay giông tố
Cùng nắm chặt tay chẳng ngại ngùng

Dương Hoàng

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Hay lắm anh .chúc bcvv

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay lắm anh

Tâm Di
Tâm Di
5 years ago

Thơ hay lắm ạ

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Tuyệt quá bạn ơi

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

bài thơ hay, em xin chúc mùng ạ.

Mộng Cầm
Mộng Cầm
5 years ago

Rất tuyệt bài thơ bạn ạ

Vũ Huyến
Vũ Huyến
5 years ago

Cảm ơn tác giả bài thơ nhé, cảm tác một bài thơ từ tâm trạng của mình, ta giao lưu nhé
Chỉ một chút thôi, một chút thôi,
Đoạn đường còn lại khó qua rồi,
Người – Ta, nhìn đó mà xa đó,
Một chút hương xưa gửi lại người.

Chỉ một chút thôi, một chút thôi,
Cho ta bớt lạnh cảm thương sầu,
Đêm về nhớ ai không ngủ được,
Duyên tình không lỡ nhưng lành đâu!

Chỉ một chút thôi, một chút thôi,
Vòng tay nồng ấm đợi ai về,
Bên nhau hát lại bài năm ấy,
Nối lại tình xưa – ai nhớ không.

Cố gắng người ơi, một chút thôi,
Giữ nhau thật chặt kẻo qua cầu,
Thương nhau thực hiện tròn lời hứa,
Gửi gió mây ngàn nhắc đến ai !!

Hương LuuLy
Hương LuuLy
5 years ago

Hay quá

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Rất hay

Mai Phương
Mai Phương
5 years ago

tym

Na Na
Na Na
5 years ago

Đời là bể khổ..thơ hay

Hùng Mạnh
Hùng Mạnh
5 years ago

Rất hay, chúc mừng em nhé

Trang Thùy
Trang Thùy
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tác giả

Banglang Tim
Banglang Tim
5 years ago

Rất hay anh ah

Thu Yến
Thu Yến
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

Thơ hay lắm em

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Di trên phố vô tình gặp một cô gái
Tôi dứng nhìn Sao lòng tôi thẫn thờ
Lần dầu tiền gặp người con gái
Như tưởng tượng một tiếng sét tình

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Tình kia anh dau trao người
Mong Sao gìn giữ câu chung tình
Trái Tim ấy chỉ biết một người
Mong tran trọng dừng dễ tìm dâu

Thanh Hùng
Thanh Hùng
3 years ago

Thơ hay

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em ơi

Dạ Diễm
Dạ Diễm
3 years ago

Thơ hay lắm kỹ sư tâm hồn!…

Quyen Ut
Quyen Ut
3 years ago

Ướt át lắm rồi còn dầm mưa chi ko biết!?

Scroll to Top