Bài Thơ: AI RỒI CŨNG KHÁC (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: AI RỒI CŨNG KHÁC (Tác giả: Tùng Trần)

AI RỒI CŨNG KHÁC
Thơ: Tùng Trần

Sau bao nhiêu những tháng ngày yêu mến
Điều cuối cùng cũng phải đến hả em
Cứ ngỡ rằng hoà nhịp đập con tim
Nắm tay nhau ta đi tìm hạnh phúc

Nào biết rằng cuộc tình kia kết thúc
Chia tay nhau không khóc cũng chẳng buồn
Vẫn bước đi nhưng hai đứa ngược đường
Duyên không nợ vấn vươn càng thêm
khổ

Rồi mai này thuyền em tìm bến đỗ
Lạnh môi gầy anh tìm chổ thế thay
Yêu chi nhiều rồi mình cũng chia tay
Nếu biết thế ngày xưa đừng gặp gỡ

Giấc mơ nào giờ còn là dang dở
Hãy chúc nhau hoa nở giữa bước đời
Bởi cuộc tình đã theo gió mây trôi
Thời gian đi và ai rồi cũng khác

06/08/2016

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
7 years ago

Thời gian đi và ai rồi cũng khác.

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
7 years ago

Ý nghĩa lắm

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Bài thơ hay lắm. Chúc mừng bạn nha

Lưu Tkank Tkúy
Lưu Tkank Tkúy
7 years ago

Cứ ngỡ tình ta sâu tựa biển
Nào hay cũng chỉ là khách qua đường…

Lưu Tkank Tkúy
Lưu Tkank Tkúy
7 years ago

Thơ hay lắm tác giả

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Nếu biết rằng tình mình không chung lối
Gặp làm chi cho em phải đớn đau
Hứa làm gì rồi anh lại quên mau
Em lạc bước giữa tình đời cô quạnh

Vẫn phải vui khi không còn anh nữa
Vẫn phải cười mà trong dạ đớn đau
Rồi mai đây trên dường đời xuôi ngược
Giáp mặt nhau thì cũng hoá người dưng!

Nguyễn Tường Tâm
Nguyễn Tường Tâm
7 years ago

Thơ hay lắm!!

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Chuẩn rồi nha”Duyên kg nợ vấn vươn càng thêm khổ “

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Bài thơ hay ý nghĩa tuyệt lắm chuc mừng bạn

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

hì sư huynh rùi cũng khác

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt vời,thơ rất sống động

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Tho tinh hay lam ban oi

Phạm Lam Nhi
Phạm Lam Nhi
7 years ago

Rõ khổ là thứ tình cảm
Vứt đi chẳng được
Giữ lại cũng chẳng xong
Cứ suốt ngày gặm ngấm.
Đã yêu đến hết thảy
Đã chao bao lời mật
Vậy là ta đã yêu chọn
Cũng đủ làm tim đau
Nhận kết thúc đau thương

Scroll to Top