Bài Thơ: AI LÀ TRI KỶ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: AI LÀ TRI KỶ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

AI LÀ TRI KỶ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Hoàng hôn nhuộm chân trời tím ngắt
Ký ức buồn quay quắt trong tim
Bao năm lê gót đi tìm
Bóng người như thể bóng chim lưng trời

Ta dốc chén trọn đời cay đắng
Men ân tình ủ lặng hồn đau
Người đi xa cách phương nào
Để rơi trái đắng quyện vào hoàng hôn

Ai tri kỷ, ai còn nhân nghĩa
Ai vô tình xói xỉa đời nhau
Làm cho cuộc sống úa màu
Đời chưa vui phải rơi vào trầm luân

Nhìn bóng ngã buâng khuâng tự hỏi
Vạn nẻo đường đâu lối ta đi
Lối nào dứt bỏ sân si
Lối nào cho kẻ vô nghì nhởn nhơ

Ngày tắt nắng dật dờ chiếc bóng
Rượu trần ai vừa nhấm đã say
Giờ thì buông rũ vòng tay
BẠN, TÌNH, TRI KỶ, mỗi ngày một xa…

V N C ….. 21/06/18

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
5 years ago

Thế thái nhân tình tuyet hay nhưng buồn wa ban tôi ơi!
Chuc ban ngay moi that nhìu niem vui nhé

Lê Khanh
Lê Khanh
5 years ago

Đời là thế. Quen biết đầy thiên hạ tri kỷ được mấy người.
Chúc mừng thơ hay lắm

Nguyễn Xuân Hải
Nguyễn Xuân Hải
5 years ago

Tuyệt vời chúc ngày mới .!

Luong Maria Anna
Luong Maria Anna
5 years ago

Thơ hay hôm nay buồn quá Chúc mừng TG buổi sáng vv và đầy niềm vui ….

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm anh trai
Chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui anh nhé

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Rất hay nha bạn,

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Thời thế- thế thời nghe cứ thấy buồn tác giả ui! Chúc anh ngày mới thật vui và nồng nàn cảm xúc!

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
5 years ago

Thơ hay anh họ

Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Hay lắm luôn chú ơi..

Luc Binh
Luc Binh
5 years ago

Hay ạ

Nhât Nhât Hoang
Nhât Nhât Hoang
5 years ago

hay quá tg ơi

Hoàng Dịu
Hoàng Dịu
5 years ago

Rất hay
Chúc mừng t g

Huong Nguyen
Huong Nguyen
5 years ago

Ui, thơ a ngày càng hay hơn á.

Quoc Trong Tran
Quoc Trong Tran
5 years ago

Rất hay, rất buồn!

Dung Võ
Dung Võ
5 years ago

Buồn ??

Thuong Doan
Thuong Doan
5 years ago

Rất hay nhưng cũng rất buồn,chúc mừng chú ạ,chúc chú ngày mới vui vẻ và hạnh phúc ạ

Quốc Thái
Quốc Thái
5 years ago

Tri kỷ tìm ở đâu xa.
Bạn mà tốt nhất chính là tâm Anh.

Đoàn Quý
Đoàn Quý
5 years ago

Thơ hay lắm anh có chút buồn ạ chúc mừng tác giả buổi trưa vui vẻ nhé anh

Đinh Thùy Ninh
Đinh Thùy Ninh
5 years ago

Em chúc anh buổi trưa vui vẻ hạnh phúc nhé

Xiao HangPin
Xiao HangPin
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Kieu Nguyen
Kieu Nguyen
5 years ago

Rất hay a ạ

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Hay

Đinh Kiểm
Đinh Kiểm
5 years ago

Thơ hay em xin chúc mừng anh nhé, em chúc anh buổi trưa vui vẻ hạnh phúc

Khánh Nam
Khánh Nam
5 years ago

Thơ hay giầu cảm xúc
Chúc mừng tác giả

Scroll to Top