Bài Thơ: AI ĐỔ NẮNG RA PHƠI CHIỀU THÁNG CHÍN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: AI ĐỔ NẮNG RA PHƠI CHIỀU THÁNG CHÍN (Tác giả: Hồng Giang)

AI ĐỔ NẮNG RA PHƠI CHIỀU THÁNG CHÍN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Ai đổ nắng ra phơi chiều tháng chín
Câu thơ tình bịn rịn lá vàng rơi
Ai để chúng mình khắc khoải chơi vơi
Nên nhớ nhung mãi rã rời nhung nhớ.

Em bẻ hoàng hôn cuộn vào trăn trở
Đong đếm dại khờ duyên nợ trả vay
Anh đổ nỗi buồn vào những cơn say
Soi đáy cốc tìm tháng ngày xưa cũ.

Chiếc lá khô rụng xuống mùa héo rũ
Xao xác vàng nhắn nhủ mối tình xa
Cơn gió lùa nhoà nhạt cả hôm qua
Cuốn hoàng hôn vỡ òa vào đêm vắng.

Ly rượu nhạt uống nỗi niềm chát đắng
Nướng thời gian làm đồ nhắm đưa cay
Gom góp năm canh vò võ thân gầy
Vươn tay hái đám mây bồng bềnh nhớ.

Thu tháng chín bài thơ tình dang dở
Câu dỗi vần…
Ai nỡ…..
Tội tình ai!
07/09/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

đọc thơ tg ơi đây củng nghe rả rời tâm trạng

Phạm Vân
Phạm Vân
3 years ago

hay lắm ạ .ty mà buồn nhiều hơn vui

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Cảnh đẹp thơ hay chúc mừng em H G

Ha Le
Ha Le
3 years ago

Thơ hay ,nồng nàn mà da diết quá chúc mừng tg nhé

Chu Hồng
Chu Hồng
3 years ago

Bài thơ hay quá.

Tram Hoang
Tram Hoang
3 years ago

Tho anh luc nao cung buon qua

Suong Mai
Suong Mai
3 years ago

Hay quá anh ơi!

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hay và da diết quá
Thu tháng chín rồi mà nắng vẫn chan chang tác giả ơi

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

MaiLan Khánh Hà
MaiLan Khánh Hà
3 years ago

Hay bạn à.

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
3 years ago

Anh làm thơ hay qúa .

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp quá anh Hồng Giang?

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Vũ Thị Xuân Hương
Vũ Thị Xuân Hương
3 years ago

Da diết …hay quá HG
Chúc em tuần mới sk,vv,hp thanh công.
Đón đọc…

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay lắm

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay

Kathy Ha Long
Kathy Ha Long
3 years ago

Từ ngữ cứ uyển chuyển như níu chân người đọc không biết chán !!!

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Nguyễn Hạnh thơ hình ảnh sưu tầm hay và đẹp

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Tuyệt lắm

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hay mà nghe da diết quá
Thu tháng chín rồi mà nắng vẫn chang chang tác giả ơi

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Ly rượu nhạt uống nỗi niềm chát đắng
Nướng thời gian làm đồ nhắm đưa cay
Gom góp năm canh vò võ thân gầy
Vươn tay hái đám mây bồng bềnh nhớ
Có ngòi bút nào tả được thơ anh , nồng nàn lắm và đắm say da diết , tim ngấm rồi em biết phải sao đây , khi đêm về lòng em thấy ngất ngây , bởi hương yêu đắm say hồn em đó
Một tình yêu mạnh hơn ngàn sóng gió , để anh nướng cả thời gian , hái đám mây bồng bềnh nhớ
Bài thơ tình tuyệt tác , làm khán giả ai cũng ngơ ngác đắm say
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc cho trang thơ của chàng mãi mãi đắm say

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Thưởng thức thơ hay qúa bạn ơi !

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Nhà thơ có đồ nhấm ngon quá, để em làm thử xem có ngon không ????Thơ hay quá ạ !

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Rượu ngon ai đổ ra phơi
Đem thời gian để làm mồi nướng cay
Năm canh ôm giấc mộng đầy
Cho thân thôi khỏi hao gầy tháng năm
Ai đem mây xám lót nằm
Bóng hoàng hôn vỡ đêm nằm..nhớ ai…

Sơn Là Núi
Sơn Là Núi
3 years ago

Chỉ có
ANH giang đổ nắng ra phơi chiều tháng chín
Đểchúng minh khắc thoải chơi vơi
Mình em đổ nổi buồn vào những cơn say hêhê

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Chắc thi sĩ viết thơ lúc đang say đây trong thơ nghe toàn mùi rượu nồng nàn .tình cảm khắc khoải nhớ nhung Ui hay tuyệt chàng thơ ơi .

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Tuyệt vời quá em ơi !

Scroll to Top