Bài Thơ: AI CŨNG NGHĩ… (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: AI CŨNG NGHĩ... (Tác giả: Tùng Trần)

AI CŨNG NGHĩ…
Thơ: Tùng Trần

Ai cũng nghĩ..một cuộc tình tan vỡ
Người đàn ông tuy không nở nụ cười
Nhưng lệ sầu chẳng một giọt tuôn rơi
Bao đớn đau đàn bà nguời nhận lấy

Ai cũng nghĩ..như thế..nào phải vậy
Chẳng qua là giỏi che đậy mà thôi
Tận tâm hồn cũng đau đớn tả tơi
Nhìn vẻ ngoài thì người đâu thấu hiểu

Ai cũng nghĩ..phụ nữ là hiền dịu
Luôn thiệt thòi cam chịu sự thứ tha
Nào biết lòng đàn ông cũng bao la
Nhưng chẳng qua người ta không thổ lộ

Anh cũng nghĩ..khi mắt buồn lệ đổ
Là đắng cay của đau khổ tột cùng
Nhưng người à..nào có hiểu cho không
Có đôi khi lệ lòng còn gấp bội

Ai cũng nghĩ..đàn ông luôn lừa dối
Chỉ cợt đùa nơi chót lưỡi đâu môi
Là con người sao phân biệt ai ơi
Bởi đàn ông cũng biết cười biết khóc

Ai cũng nghĩ..chữ giận hờn trách móc
Những nỗi niềm trằn trọc suốt canh thâu
Người phụ nữ luôn đứng ở hàng đầu
Mình nhận hết bao u sầu buồn bã

Ai cũng nghĩ..như thế là sai ạ
Đừng vội vàng mà đánh giá một ai
Bởi cuộc đời mang hương vị đắng cay
Gái hay trai thì ai nào có khác

Cũng vui tươi..như bài ca bản nhạc
Cũng chạnh lòng..như hạt cát hoang vu

05/10/2016

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cô Cô Bùi
Cô Cô Bùi
7 years ago

Hay mà buồn muốn khóc…

Hoa Bat Tu
Hoa Bat Tu
7 years ago

Chắc chẳng ai nghĩ vậy đâu anh ạ…!
Trong tình yêu khi một dạ sắc son
Lo cho nhau từng chuyện vặc cỏn con
Khuyên ngủ sớm khi khuya rồi còn thức…

Dẫu chia tay cả hai còn ấm ức…
Nhiều chuyện bên trong không tiện tỏ bày
Nhưng làm gì có ai đúng….ai sai….
Chia đều lắm…hai phần…cay và đắng…

Ai cũng nghĩ người kia đang vui lắm
Đang hả hê tươi tắn miệng cười vui
Đâu hay rằng …lệ cũng đắng chát môi
Nhưng cố đấy để ai kia yên dạ….

Khi yêu nhau ta cho đi tấc cả
Nào tính toan chi…nặng nhẹ sâu xa
Tim giờ không hoà chung bản tình ca
Xin anh đó…! Đừng buông lời chua chát…
(Em ké vài câu nhe anh..!
Chúc anh luôn vui vẻ…!)

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Lại một bài thơ quá hay! Xong em ơi nghe ai oán quá!

Nguyễn Lê
Nguyễn Lê
7 years ago

HÃY BIẾT QUÊN ĐI.
Là đàn ông. ..”đẹp trai phải thế”.
Phải biết quên đi niềm đau ngự trị.
Vui cùng bạn trăm năm mà quên đi nỗi buồn nhân thế.
Giữ cho mình và người cũ bình yên.
Vui bên người tình trăm năm mà dĩ vãng ưu phiền.
Tình phụ tinh ,vô tình mà không tỏ.

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Hay lắm bạn ơi

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
7 years ago

Thơ hay lắm

Thuong Pham
Thuong Pham
7 years ago

Hay lăm ạ mih chia se nha

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Thơ rất hay. Chúc mừng em. Chúc em ngày mới tốt lành nha.

Tsukino No Akari
Tsukino No Akari
7 years ago

Bài thơ thật hay

Ann Kim
Ann Kim
7 years ago

Đã xa nhau là buồn là khổ r… đâu ai trách là lỗi của đàn ông hay đàn bà nữa… nặng lòng nhau…??

Hoàng Bích Thị
Hoàng Bích Thị
7 years ago

Hay

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Yêu là say là chết ở trong lòng
Đừng đổ lỗi cho nhau mà tội lắm .
Có những trái ngang…cắt chia lòng gửi gắm ..
Bởi lẽ đời còn lắm chuyện rối ren …

Đàn ông ơi đừng thành một thói quen
Trách đàn bà nhỏ nhen và ích kỉ ..
Ai cũng có trái tim và lí trí
Cũng đôi khi ủy mị ..buồn sầu
Ai cũng từng trải qua những đớn đau ..
Nếu chẳng hiểu nhau tim đau quặn thắt …
Trái tim ơi ta hãy mau bộc bạch
Cùng sẻ chia ..đừng oán trách giận hờn …
Nếu một khi còn tính toán thiệt hơn
Chia đôi ngả …nỗi cô đơn gấp bội
Thì ai ơi chúng ta đừng đổ lỗi .
Tại số phận hay vì vội mà sai
Ai cũng có lý lẽ của riêng ai
Đừng ai oán vì cả hai rất khổ …

Góp vui với bạn vài câu
Chúc luôn an vui hp bạn nhé .

Linh Huyền
Linh Huyền
7 years ago

Hay lam anh ak. Nuoc mat dan ong ko roj thanh gjot….nc mat dan ong chay nguoc trong tjm…la dan ong hay dan ba khj chja tay noj dau deu nhu nhau….

Hà Trần
Hà Trần
7 years ago

Hay quá:bởi đàn ông cũng biết cười biết khóc

Thu Hiền
Thu Hiền
7 years ago

Hay qua e .ngay moi vv nha

Bồ Công Anh
Bồ Công Anh
7 years ago

Hay lắm anh .

Vandung Trinh
Vandung Trinh
7 years ago

Hay lắm e ơi!

Vui Nguyễn
Vui Nguyễn
7 years ago

Hay lam ạ

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

Háha..hay wá tăg hoa ah nè

Hoa Hoa
Hoa Hoa
7 years ago

Thơ quá hay quá tuyệt vời

Nhi Van
Nhi Van
7 years ago

Hay chúc ban ngay moi vv nhe

Hang Lam
Hang Lam
7 years ago

Hay qua

Viet Ho
Viet Ho
7 years ago

Đung la thơ rât tuyêt vơi

Liên Xuân Pham
Liên Xuân Pham
7 years ago

Hay và xúc động lắm a

Trúc Trần
Trúc Trần
7 years ago

Bạn viết hay quá

AN Nhiên
AN Nhiên
7 years ago

Ôi ! hay quá

Thiên Thọ
Thiên Thọ
7 years ago

Hay và có chút gì đó buồn

Thuy Nguyen
Thuy Nguyen
7 years ago

Rất hay.

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Thật ko Tung Tran ? hihihi

Scroll to Top