Bài Thơ: AI BẺ GẪY MÙA THU ĐAU THÁNG CHÍN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: AI BẺ GẪY MÙA THU ĐAU THÁNG CHÍN (Tác giả: Hồng Giang)

AI BẺ GẪY MÙA THU ĐAU THÁNG CHÍN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Ai bẻ gẫy mùa thu đau tháng chín
Lá khô vàng rụng kín lối em qua
Có phải mình vẫn còn quá cách xa
Nên yêu thương cũng nhạt nhoà trăn trở.

Xưa em nói đôi ta là duyên nợ
Vấn vương rồi cứ nhớ nhớ thương thương
Mà giờ đây hai đứa chẳng chung đường
Câu luyến ái cũng dường như loạn nhịp.

Tháng chín hờn mùa thu theo chẳng kịp
Ngẩn ngơ chiều Bìm Bịp ngóng trông mưa
Anh góp gom gói gém chút duyên thừa
Sợ mai kia tình chưa tròn nỗi nhớ.

Chiều thu muộn vần thơ còn dang dở
Chữ gieo rồi ai lỡ xẻ làm đôi
Chiếc lá vàng cơn gió cuốn nổi trôi
Hoàng hôn xuống nhạt rồi thương hạt nắng.

Dòng lệ rơi ướt bờ môi chát đắng
Lối xưa giờ….
Sao trống vắng…
Người ơi!
10/09/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Cảnh đẹp thơ hay

Ánh Trăng
Ánh Trăng
3 years ago

Hay quá ạ

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hồng Giang

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay lắm

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Hay tuyệt vời

MaiLan Khánh Hà
MaiLan Khánh Hà
3 years ago

Hay bạn ui.

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Ai bẻ gẫy mùa thu đau tháng chín
Lá khô vàng rụng kín lối em qua
Có phải mình vẫn còn quá cách xa
Nên yêu thương cũng nhạt nhòa trăn trở
Vần thơ anh ấm êm như hơi thở , vẫn nồng nàn vẫn thương nhớ đầy vơi , vẫn dịu dàng vẫn ôm ấp muôn nơi , vẫn mãi đến với trái tim người đọc
Bao yêu thương xen lẫn chút dỗi hờn , càng làm cho tình yêu thêm nồng thắm
Bài thơ rất hay , xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc cho trang thơ của Hồng Giang mãi mãi ngọt ngào

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay lắm em

Scroll to Top