Bài Thơ: -____ CÓ CẦN NÓI LỜI YÊU ___ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: -____ CÓ CẦN NÓI LỜI YÊU ___ (Tác giả: Phú Sĩ)

-____ CÓ CẦN NÓI LỜI YÊU ___
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Mình có cần nói một từ "yêu" không em?
Anh hỏi thế sao trả lời cơ chứ!
Là con gái ai chẳng cần nghe thử
Một lời yêu từ một tấm chân tình

Nhưng nếu là lời thốt để làm tin
Ẩn trong đó chẳng phải tình chân thật
Thì thà em không cần nghe từ ấy
Thà rằng anh chỉ yên lặng đắm say

Anh cũng đừng dùng lời ngọt lá lay
Lẩn thẩn vẽ hoài đường cong ngang trái.
Anh cũng đừng dùng lời hoa lối trãi
Để em tin rằng:
"Anh đã yêu em".

Em sợ lắm anh lời yêu ngọt lịm
Để rồi trao những vết nứt mong manh
Thà rằng anh cứ trách móc chân thành
Nhưng tình anh dành cho em trọn vẹn

Vần thơ yêu chờ tình em mở cửa.
Anh đừng nhìn những hiệp sĩ phong lưu.
Đừng nghĩ suy cho vần thơ nghiêng ngả.
Bởi tình yêu định nghĩa được bao giờ !

Chưa lời yêu nhưng ngõ lòng như đã
Thì cần gì cứ phải nói chữ yêu
Cần gì phải làm thơ để ru em
Bởi em cũng đã đọc quá nhiều những dòng thơ tình ái
Em không đắm mình vào dòng thơ hoang dại
Bởi đời vẫn là đời
Và thơ cũng chỉ là thơ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
8 years ago

Hãy nói YÊU em đi anh
Đón chào hạnh phúc an lành đời vui

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Chủ nhật vv em nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ hay . Rất thực và sâu sắc. Phú Sĩ

Đăng Lê Hải
Đăng Lê Hải
8 years ago

Đời vẫn là đời, thơ vẫn chỉ là thơ. Có mấy ai yêu rồi còn sáng suốt như vậy.

Scroll to Top