Bài Thơ: CHIẾC LÁ MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Chiếc Lá Mùa Thu

CHIẾC LÁ MÙA THU
Thơ: Nguyễn Hưng

Đơn độc bước trên đường dài vô tận
Sa mạc đời lận đận những niềm đau
Vũ trụ kia sao chồng chất nỗi sầu ?
Để tủi hận giọt châu về quạnh quẽ.

Có những lúc tiếng lá rơi thật khẽ
Ta giật mình se sẽ nhói trong tim
Nỗi xót xa một thuở từng nén chìm
Như gào thét không kìm hơn được nữa.

Buồn lại buồn mỗi ngày thêm chất chứa
Con đường tình chia nửa lúc thu sang
Ngày em đi mưa gió đến phũ phàng
Đường lá trút giăng hàng cây chết lặng.

Cảm ơn em những gì đã trao tặng
Đau đủ rồi phải gắng biết làm sao
Dẫu yêu thương còn đó vẫn cồn cào
Đành gạt lệ vẫy chào về quá khứ.

Ngày hôm nay trên con đường lữ thứ
Bến bờ nào đâu giữ nổi bàn chân
Chia tay em ta nhận kiếp phong trần
Hồn đã chết thì thân này đâu sá.

Mùa thu về trên đời ta chiếc lá
Dẫu ban mai vẫn lã chã giọt sương.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 10/09/2017

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Thanh Loan
Trần Thanh Loan
6 years ago

Buồn

Du Thi Nhung
Du Thi Nhung
6 years ago

Chúc mừng tác giả Nguyễn Hưng

Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Ái mộ .tặng bông.

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

HN mùa này bán trà đá hem anh?
Nếu bán trà đá là sáng đến h em đếm đc mấy cốc trà đá rùi á?

Sinh Pham
Sinh Pham
6 years ago

chúc bạn ngày CN vui vẻ hp bên gia đình

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Hay và đẹp

Tuc Phan
Tuc Phan
6 years ago

Hay quá

Van Luu
Van Luu
6 years ago

Thươn quá cơ!?

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Ý thơ buồn nhưng bài thơ rất hay chúc

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu ghé đọc thơ và bình luận động viên ! Chúc cả nhà ngày mới an nhiên !

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu ghé đọc thơ và khích lệ. Chúc cả nhà đêm an lành ngủ ngon !

Scroll to Top