Bài Thơ: KIẾP NHÂN SINH (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

KIẾP NHÂN SINH
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Trời chiều hoang vắng
Mây trắng bềnh bồng
Cuộc đời là chuỗi hư không
Một mai tay trắng xoay vòng nhân sinh

Lung linh bờ cát
Dào dạt biển ru
Đời người như kiếp phù du
Nay còn mai mất tình thù khổ đau

Cao cao con dốc
Cơn lốc thời gian
Lắng nghe một khúc nhạc vàng
Ngân nga trong gió chiều loang chân trời

Lá rơi xào xạc
Ngơ ngác bước chân
Hoàng hôn tím ngắt ngoài sân
Tiếng con chim nhạn buâng khuâng gọi bầy

Cuộc đời như khói như mây
Cách chia rồi có xum vầy nữa không

( cảm tác thơ Lehuyen Vuong )
V N C … 21/03/17

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Hay lắm bạn ơi,chúc mừng bạn nha,

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay bn hiền

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
6 years ago

Bài thơ rất hay anh!

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Tơ lòng muốn tỏ cùng ai
Sợi thương .sợi nhớ..phôi phai tháng ngày ..
Đất trời se thắt đọa đày
Dễ đâu nhàn hạ ..ngày ngày hát ca..
Đắng cay ..chua chát .mặm mà
Vị nào cũng nếm ..khóc ta cũng từng ..

Sóng ngàn lên xuống vỡ tung
Đâu là khúc nhạc ..thương cung vỡ oà
Đâu là ..những bản hùng ca
Anh hùng bất khuất ..xông pha trận tiền
Còn đâu ..nổi nhớ triền miên ..?
Yêu thương ..thổn thức ..muộn phiền nhân gian…

Đời nguời lắm nổi.. bi..tang ..
Ta …giọt nước nhỏ…so ngàn đại dương .
Thôi thì sống vậy ..nhu…cương ..
Lạt mềm dễ buột ..Giận buông ….được gì..?

Trời chiều ngã bóng ..tây kỳ..
Nai vàng ngơ ngác …ôm ghì nổi đau..
Xót …thời gian chạy qua mau ..
Gục đầu đếm lá..lòng đau não nề…

Ngày mới chúc anh luôn vui

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Bài thơ hay ảnh rất đẹp anh ơi ! Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui nha?????

Ký Lư
Ký Lư
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm!

Ký Lư
Ký Lư
6 years ago

Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé!

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Rất tuyệt vời nha !

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay lắm anh

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho anh rat hay

Bong Nguyen
Bong Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay quá anh ạ! chúc anh luôn vui vẻ nhé!

Thi Nguyettam Pham
Thi Nguyettam Pham
6 years ago

Bài thơ rất hay. Hình rất đẹp

Duy Khánh Mã
Duy Khánh Mã
6 years ago

Thơ rất hay chú ơi!

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

PHÙ VÂN,
Nhân sinh một kiếp,
Ảo hư vô thường,
Tội gì vướng phãi nhiểu nhương,
Đến đi được mất lẻ đương nhiên rồi,
&
Gió reo sầu khúc,
Tim côi hoà cùng,
Say đời nhấp chén vài chung,
Ngất ngây mê tỉnh xé tung mảnh hồn,
&
Lăn trầm cứ mãi bước dồn,
Nồng như chiếc bóng hoàng hôn ánh tà,
Kia là những nổi xót xa,
Đây là thổn thức mặn mà nhạt phai,
&
Vô thường mãi bước tìm hoài,
Ảo hư ôm lấy vuột bay nẽo mù,
Nhân sinh bể khổ thiên thu,
Tiên bồng địa ngục ao tù mộng say,
&
Có gì bền vửng không thay,
Âm dương điên đảo hàng ngày đều xoay,
Phù vân ẩn hiện đổi thay,
Xác thân đuổi chạy hồn bay non đoài,…

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
6 years ago

Bài thơ rất hay anh!

Trần Tú
Trần Tú
6 years ago

Thơ rất hay

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
6 years ago

Rất hay anh à

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
6 years ago

Chúc mừng huynh thơ hay ảnh đẹp

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay anh

Minh Dat
Minh Dat
6 years ago

Thơ hay lắm !

Cat Tuong
Cat Tuong
6 years ago

Hay lắm anh ui

Đỗ Văn Minh
Đỗ Văn Minh
6 years ago

Bài cảm tác rất hay đầy cảm xúc bạn hiền.
Mến chúc vui vẻ hạnh phúc ngủ ngon.

Scroll to Top