Bài Thơ: EM ĐÂU CÒN ĐẾN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

EM ĐÂU CÒN ĐẾN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn


Anh cuộn mình che cái lạnh tháng ba
Ôi cái lạnh làm ta thêm xao xuyến
Lất phất mưa xám trời mây kết quyện
Có chờ đâu sao quyến luyến bàn chân

Đêm trở mình nghe tiếng nhạc mùa xuân
Hồn trăn trở bâng khuâng buồn chi lạ
Mơ bóng ai nơi nào xa xa quá
Gió bên ngoài cành lá cũng liu xiu

Đêm chập chùng nghe tiếng thở quạnh hiu
Nằm nhẩm tính bao nhiêu mùa xa cách
Trời vẫn rơi những giọt sầu tí tách
Nỗi nhớ về luồn lách chốn hoang liêu

Cách xa rồi, ôi buồn biết bao nhiêu
Lòng muốn nói bao điều sao câm nín
Trái sầu thương sao mùa nào cũng chín
Cho linh hồn tim tím những buồn đau

Ôi nhớ rồi từ độ ấy xa nhau
Lối yêu đương phủ màu rêu dĩ vãng
Em dắt mùa xuân đi vào quên lãng
Cho anh chờ ngao ngán nửa đời xuân

V N C … 22/03/18

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
6 years ago

Chúc huynh ngày mới vui vẻ hạnh phúc
Thơ hay ảnh đẹp

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Cảm ơn bạn Tim Hoang Hon. Chúc ngày mới vui vẻ

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Hay nhưng tâm trạng buồn

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
6 years ago

Thơ hay và tâm trang wa,ảnh minh họa cuộn Chăn làm nhieu em iu muốn vào lắm đó! hi hi
That tuyet voi
Chuc ban ngay moi vv an lành hp

Duy Khánh Mã
Duy Khánh Mã
6 years ago

Rất hay chú ơi!chúc chú ngày mới vui khỏe nhé!

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Hay lắm, để dắt xuân đi là hết rồi. Ngày mới vui vẻ nhé.

Đức Hưởng
Đức Hưởng
6 years ago

Bài viết rất hay đó thật tuyệt vời xin chúc mừng nhé anh trai

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ hay lắm , chúc mừng anh

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho hay ma buon qua anh

Bích Phượng
Bích Phượng
6 years ago

Rất… Rất… Rất Tuyệt vời

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất hay thật tuyệt vời ???❤️❤️❤️

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

hay . chúc vui vẻ nha anh

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay trưa vui nha anh

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Lạnh tháng ba ..nghe tâm hồn bối rối ..
Anh có còn nhớ đến ..lối hẹn xưa
Có còn nhớ..thao thức những đêm khuya ..
Trằn trọc thương em ..đến không ngủ đuợc..

Tĩnh yêu ơi .. ! Nếu mi là thần dược ..
Uống vào rồi .mơ giấc mộng liêu trai ..
Mình dìu nhau đi vào cõi thiên thai ..
Ru giấc mộng ngàn năm vĩnh cữu ..

Anh nói gì đó..? Dỗi hờn vớ vẩn ..
Biết ai ngóng trông …em thật buâng khuâng.
Chỉ là tính em..cà tửng ..lừng tưng
Thích trêu ghẹo ..đến tận cùng …cho khóc .

Sao không nói ..lăng im rồi trách móc ..
Để yêu thương nhung nhớ..đến phát điên
Em dỗi anh…Cớ sao không lên tiếng ..
Còn anh thì..dỗi những chuyện ..đau đầu..

Chúc anh buổi chiều an lành hạnh phúc

Hệ Ţhôʼng Messengěr
Hệ Ţhôʼng Messengěr
6 years ago

Hay quá anh oi

Nguyễn Ánh
Nguyễn Ánh
6 years ago

Có người ở trong đó thật k anh

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay qá bn minh

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ tuyệt lắm anh trai

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Mình lại sốt cao, nằm từ sáng giờ. Đau đầu quá ko trả lòi comt từng người mong thông cảm cho người hay mang bệnh nhé

Kiết Tường
Kiết Tường
6 years ago

Uống thuốc vô và nghỉ ngơi nha bạn hiền

Nhật Hà
Nhật Hà
6 years ago

Hay lắm bạn

Thi Nguyettam Pham
Thi Nguyettam Pham
6 years ago

Bài thơ rất hay. Hinh thật ấn tượng.

Cat Tuong
Cat Tuong
6 years ago

Da anh mệt cứ nghỉ cho khoẻ

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

Thò hay … chúc anh vui vẻ nha

Xiao HangPin
Xiao HangPin
6 years ago

Thơ hay mà ảnh ngộ ngộ nè anh trai ơi

Mắt Bão
Mắt Bão
6 years ago

CHÚC CHÚ MAU KHỎI BỆNH

Tuyet Nguyen
Tuyet Nguyen
6 years ago

A cô jư sưc khoe đi chư

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
6 years ago

Thơ hay quá anh à.

Scroll to Top