Bài Thơ: ĐỪNG MONG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐỪNG MONG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

( cảm tác )

Thôi em nhé tình gian tình dối
Về làm chi bối rối thêm nhiều
Một lần lừa lọc tình yêu
Cả đời cay đắng với nhiều xót xa

Về chi nữa tình ta giãy chết
Ái ân xưa đã hết đam mê
Cho dù em có mong chờ
Nhưng làm sao nối tình thơ hôm nào

Thôi em nhé tình đau tình vỡ
Còn gì đâu đã lỡ làng rồi
Thôi đừng đợi nữa người ơi
Hãy vui cười với những người bên em

V N C … 04/04/18

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cat Tuong
Cat Tuong
6 years ago

Da anh oi !
Hay lam lun nè

Thu Trang
Thu Trang
6 years ago

Hay lắm

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Tình vỡ làng rồi người ơi bên em chúc mừng

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Rất hay !

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
6 years ago

Hay anh

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời nha !

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Tôi đứng nhìn ..lên bầu trời xanh thẫm ..
Mây bồng bềnh.. gợi lên những yêu thương
Đời cho tôi ..những điệu nhạc du dương
Tôi đang khóc ..
Những giọt hạnh phúc đong đầy cháy bỏng .

Tôi đứng nhìn ..lên bầu trời xám trắng
Gió mây cuộn tròn
..phúc chốc mưa rơi ..
Đời cho tôi ..những nổi buồn chơi vơi ..
Tôi đang khóc .
Hờn dỗi .. Đời sao qúa
nhiều cay đắng .

Tôi đứng nhìn lên.. màu trời đen tối .
Mây kéo ùn ùn ..gió nổi cuồng phong .
Tôi đang cười
Mà sao lệ cứ rơi ..tôi chết lặng .

Tôi đang cười trong nổi đau tê dại ..
Tôi đang cười cho cuộc tình đã chết..
Nước mắt buồn.. đưa
tiễn một lần yêu..

Thơ hay lắm anh ..chúc anh có buổi tối đong đầy hạnh phúc.

Nguyen Ha
Nguyen Ha
6 years ago

Võ Ngọc Cẩn

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ hay lắm Chúc mừng anh

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay anh à

Đình Phương Võ
Đình Phương Võ
6 years ago

Lại giận rồi

Scroll to Top