Bài Thơ: ĐAU KHỔ MÌNH TA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐAU KHỔ MÌNH TA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——————————-
Ngắm cánh hoa trôi lửng lờ trên nước
Sóng vỗ vô tình đời biết về đâu
Trời tháng tư với những trận mưa đầu
Bên quán vắng ai đang ngồi ủ rũ

Chiều vắng buồn tênh nhớ người tình phụ
Nỗi đau dày vò thác lũ trào dâng
Mùa lại mùa qua xuân hạ xoay quần
Người cũ đi qua chưa lần trở lại

Gió rét mùa đông nghe lòng tê tái
Nhưng đến xuân về đày ải nhiều hơn
Hạ đến xôn xao ve khóc tủi hờn
Thu phai dấu bỡi cung đờn lỗi nhịp

Thời gian đi qua mùa luôn nối tiếp
Ta đứng giữa đời thương tiếc vu vơ
Ta giận đời ta sao lại dại khờ
Nên trái tim yêu bây giờ thổn thức

Lòng bảo hãy quên sao đau lồng ngực
Gom lấy ân tình đem vứt thật xa
Nhưng sợi dây tình quấn lấy hồn ta
Để lúc sau cùng chỉ ta đau khổ

V N C … 20/04/18

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trang Tran Trang Tran
Trang Tran Trang Tran
6 years ago

Tuyệt vời

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

HAY LẮM NHA BẠN,chúc mừng nha,

Bích Phượng
Bích Phượng
6 years ago

Rất hay và cũng Rất buồn ,Chúc Buổi sáng An lành

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

hay quá anh ..chúc vui vẻ sức khoẻ

Tường Cát
Tường Cát
6 years ago

Rất tuyệt anh ơi !

Đỗ Điểm
Đỗ Điểm
6 years ago

Bài thơ rất hay ảnh buồn quá, lời thơ giàu cảm xúc và truyền cảm, chúc tác giả ngày mới vui vẻ và tràn đầy HP nhé

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
6 years ago

Tuyet tuyet hay và buồn wa!
Chuc tg ngay moi an vui hp

Mai Thị Ngãi
Mai Thị Ngãi
6 years ago

Hay lam anh.

Huy Quốc
Huy Quốc
6 years ago

Bài thơ rất hay, ảnh đẹp lắm ạ!

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay lắm. .

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
6 years ago

Thơ hay lắm anh họ

Phương Đinh Lý
Phương Đinh Lý
6 years ago

Hay lắm anh ơi chúc anh mạnh khỏe để có nhiều bài thơ hay

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay quá Võ Ngọc Cẩn ngày vui nhé

Vương Minh
Vương Minh
6 years ago

Nắng tháng tư..màu nhạt fai nóng ..
Ai hong tình..để tui ngóng hoài mong ..
Ve vẫn kêu ..fượng vẫn muốn nở bông ..
Cho lòng ngây ngất …mối tình dịu vợi ..

Mây lang thang bồng bềnh ..trôi rong rõi ..
Anh ở fương nào..mãi dỗi hờn ai..
Ko fôi fai ..luôn hiện hữu trong tâm ..
Dù xa cách ..dù muôn trùng vạn dặm ..

Mây vẫn ôm núi ..thì thầm tâm sự.
Những nổi lòng buồn ..ẩn khúc đời tư..
Nỗi đau thương ..tràn dâng từng nhịp thở..
Mà đêm về trăn trở..nhớ thương anh ..

Chỉ là những fút vu vơ ..ngớ ngẩn ..
Suy diễn nhiều ..rồi lẩn quẩn trách mong .
Cá đã quen với cảnh chậu ..chim lồng ..
Quen hơi ấm of nguời thân chăm sóc ..

Quên sao đuợc những fút đầu gặp gỡ..
Mấy mươi năm ..giờ mới gặp người thương
Nắm chặt tay ..quyết ko thả..ko buông .
Câu nói ấy..thời gian sao nhoà nhạt..

Ngày mới ..chúc anh luôn vui

Giảng Đỗ
Giảng Đỗ
6 years ago

Bài nào cũng chỉ tuyệt vời và thật tuyệt vời thôi anh ạ, em xin chia xẻ nhé!!!

Thanh Pham
Thanh Pham
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời, sâu sắc, ngọt ngào. Chúc mừng Thi hữu

Lan Tran
Lan Tran
6 years ago

Bài thơ hay

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ..chúc anh luôn vui vẻ

Huỳnh Tích Luân
Huỳnh Tích Luân
6 years ago

Để đâu đó để còn có lúc thăm chứ vứt thì người ta lượm mất anh ơi ! Hehe..

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Lòng ngực thật xa hồn ta đâu khố chúc mừng

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời nha !

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
6 years ago

Bài thơ hay quá anh. Buổi chiều an vui Anh nhé

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Hay lắm nhưng buồn. Nổi lòng xót xa, hay. Chiều luôn vui vẻ nhé.

Thu Trang
Thu Trang
6 years ago

Hay lắm ạ

LE Nghia
LE Nghia
6 years ago

Rất hay anh

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
6 years ago

Chúc mừng thơ hay ảnh đẹp
Chúc tác giả buổi đêm vui vui và hạnh phúc

Ký Lư
Ký Lư
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm!

Ký Lư
Ký Lư
6 years ago

Chúc bạn đêm an lành ngủ ngon bạn nhé!

Dung Ngoc
Dung Ngoc
6 years ago

Bài thơ thật hay em ạ

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
6 years ago

Tho buồn nhưng hay tuyet voi và rat thấm thía!
Chuc ban buoi chieu an vui sk hp

Thanhlong Phantruong
Thanhlong Phantruong
6 years ago

Thấm thía lắm thi nhân ơi. Tôi trách người tình phụ bằng khoảng lặng thời gian. Chứ không thể nhẹ nhàng như thế được

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

BỐN MÙA TÌNH PHƠI,
Ta đem trãi tình phơi dưới nắng Hạ,
Nhưng sao khô vì đã ướt bao mùa,
Lệ đọng lâu vốn khắn vị đắng chua,
Hồn ẩm thấp gió lùa mưa châu hạt,
&
Ta đem sợi tình hong trên bãi cát,
Chờ Thu về thổi mát dây đau thương,
Cho lá vàng phũ kín mọi vấn vương,
Cơn gió thổi thê lương bay đi mất,
&
Chờ Xuân tới nổi lòng nhờ giử cất,
Hong sợi tình ngây ngất hoa sắc phô,
Rưới giọt nồng khởi nhịp cũa tim cô,
Nhưng tơ đẩm cơ hồ khó trở lại,
&
Còn Đông rét ta mong ở đây mãi,
Cho tuyết che ngây dại màu tháng tư,
Phượng đừng rơi để xé nát tim nhừ,
Ve ngưng réo khúc ưu tư áo trắng,
&
Ta phơi cho tình khô bởi gió nắng,
Nhưng giọt sầu cay đắng khó hong khô,
Sợi tình theo ánh nguyệt chìm dưới hồ,
Bao thu ướt sóng xô luôn trào cuộn,
&
Xin ai chỉ nơi nào có gió cuốn,
Đưa sợi tình cho cuộn vào hư không,
Chẵng còn đây thổn thức đêm bềnh bồng,
Say hư ảo gai chông tưởng nồng thắm,..

Scroll to Top