Bài Thơ: MẮT HẠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MẮT HẠ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————-
Ve trổi nhạc cho phượng hồng nhóm lửa
Nắng hanh vàng gợi nhớ tím bằng lăng
Con đường tình giờ phủ kín rêu phong
Trong mắt hạ còn xanh màu kỉ niệm

Mưa sùi sụt khóc cuộc tình chết lịm
Những cánh hoa tim tím rụng bên đường
Xa xôi rồi mà lòng mãi vẫn vương
Màu mắt hạ nhớ thương vùng ký ức

Có những lúc muốn được như Ngưu, Chức
Nhờ đàn chim ô thước bắt nhịp cầu
Những khát khao cũng chỉ có mơ thôi
Trong mắt hạ mưa ngâu còn xa lắm

Nhặt cánh hoa rơi lặng thầm anh ngắm
Màu hoa xưa thăm thẳm một miền thương
Chiều lang thang về phía cuối con đường
Màu hoa lửa vấn vương trong mắt hạ

Người từng quen nay là người xa lạ
Con đường gần xa quá buổi chia ly
Hoa tím buồn anh xin tặng người đi
Đôi mắt hạ nói gì mà xao xuyến

V N C … 28/04/18

Bài Thơ: MẮT HẠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top