Bài Thơ: HÃY LÀ BẠN NHÉ EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

HÃY LÀ BẠN NHÉ EM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Thôi em nhé! Đừng nói lời thương nhớ
Chuyện tình yêu anh không thể đâu em
Đừng vì anh mà lệ đổ hằng đêm
Chớ níu kéo chỉ thêm sầu lên mắt

Anh với em hai phương trời nam bắc
Chưa một lần gặp mặt hẹn hò nhau
Đừng đợi chờ cho thổn thức tim đau
Hãy là bạn… ngàn sau ta là bạn

Đêm sẽ qua…mặt trời lên sẽ sáng
Đừng vì mơ mà ngáng lối tương lai
Đừng nghĩ suy thao thức những đêm dài
Hãy là bạn đời này ta là bạn

Thà như thế trái tim không nức rạn
Trời vào thu không buồn chán hắt hiu
Để lòng không sầu khổ những buổi chiêu
Đêm sẽ bớt buồn thiu ta với bóng

Là tình bạn hồn sẽ không dậy sóng
Cũng sẻ chia lạnh nóng mỗi hè…đông
Là bạn thân như vậy có tốt không
Sao nhất thiết để lòng yêu cho khổ …

( viết tặng một người )
V N C …. 29/04/18

Bài Thơ: HÃY LÀ BẠN NHÉ EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tường Cát
Tường Cát
6 years ago

Da hay lam anh a
Thà là bạn cho tâm hồn khỏi rạn
Rướn niềm đau cho thêm khổ nát nhàu

Oanh Bui
Oanh Bui
6 years ago

Thơ hay anh ạ

Luong Maria Anna
Luong Maria Anna
6 years ago

Hay rất hay ,hay lấm tg ơi , thơ đầy ý có tâm trạng ,chúc mừng tg Chủ nhật vv và bình an

Dung Võ
Dung Võ
6 years ago

Khổ thơ cuối nghe hay quá Anh trai ơi!

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Rất hay bạn ơi,chúc mừng nha,

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Rất hay dễ thương – lời từ chối ngọt ngào

Xuyen Nguyen
Xuyen Nguyen
6 years ago

HAY QUA CAN OI..
Anh họ võ mà tâm hồn anh toàn là văn . Một nhà thơ tình ái . Có lẽ trời sinh ra anh là để viết thơ tình
Lời thơ anh cách hành văn ý thơ anh viết khi đọc rất Đi thẳng vào lòng người và chạm vào trái Tim bạn đọc …
Nói chung thơ anh rất hay làm ngưỡng mộ nhiều người …..
Cảm ơn anh …

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn.

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Luon vui nhe anh

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh Chúc mừng anh

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ rất hay anh ơi

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

chuẩn … chỉ là kỷ niệm … yêu chi khổ … giờ đau nhói tim … nên cuối cùng thấy anh là đúng

Lan Tran
Lan Tran
6 years ago

Bài thơ rất hay …

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay anh à

Sach To
Sach To
6 years ago

Rất hay anh à
Ai diễm phúc được anh viết tặng… sướng hi
Chúc anh có kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ nhé anh

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
6 years ago

Rất hay , rất tuyệt vời , bài thơ rất chân thật lắm anh
Chúc đêm luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc anh nhé

Đinh Thùy Ninh
Đinh Thùy Ninh
6 years ago

Bài thơ tuyệt lắm anh Tặng em bài thơ này hả anh ..

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Sẽ sáng tương lai đêm dài là bạn chúc mừng

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc anh an vui nhé !

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
6 years ago

Anh nói thế nghĩa là ta không thể
Là của nhau dù cho ở trên f
Mạng ảo mà anh sao phải héo gầy
Sao phải đau khi mà mình không thể

Anh phương Bắc cánh chim trời đã mõi
Em nhạn Nam nên đau đáu kiếm tìm
Chén tiêu sầu sóng sánh giọt sương đêm
Nên anh bảo.. Mình cứ thôi là bạn

Trăng vốn dĩ đã tròn rồi lại khuyết
Mình gặp nhau khi tắt nắng hoàng hôn
Em biết anh cuộc sống không êm đềm
Nên đôi lúc cũng chông chênh nhiều lắm

Anh bảo thế nhưng biết làm sao được
Trái tim yêu thì có tội tình gì
Bảo không nghe thì biết phải làm sao
Khi bảo im nhưng không ngừng dậy sóng

Thôi thì mặc cho dòng đời nghiệt ngã
Bạn hay yêu vì cũng thế thôi mà
Cứ đêm về sao tim lại thấy đau
Như thế đó nên yêu hay nên bạn

29/4/18,NS

…..Chia sẻ cảm xúc cùng anh. Đêm bình an anh nhé

Mai Thị Ngãi
Mai Thị Ngãi
6 years ago

Tho hay anh đep xinchuc mung

Đoàn Quý
Đoàn Quý
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt anh ơi anh tặng ai vậy

Scroll to Top