Bài Thơ: YÊU EM ANH LỖI GÌ ĐÂU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

YÊU EM ANH LỖI GÌ ĐÂU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn


Anh nào có lỗi gì đâu
Yêu em là mối tình đầu em ơi
Yêu mắt biếc, yêu môi cười
Đã cùng ước nguyện trọn đời bên nhau

Nhưng rồi em lại quên mau
Để trang lưu bút phai màu mực xưa
Em giờ xe đón người đưa
Anh ôm mộng cũ sớm trưa một mình

Đã không giữ nợ ba sinh
Em còn đổ lỗi cho tình anh đau
Em ơi anh tội gì đâu
Mà sao ôm lấy thương sầu mình ên

Lòng bảo lòng thôi hãy quên
Thế nhưng nỗi nhớ không tên mãi còn
Hè sang ve khóc nỉ non
Nhìn hoa phượng nở héo hon trong lòng

Thân anh chịu cảnh long đong
Em đừng đổ lỗi mà lòng đau hơn

V N C … 06/05/18

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tâm Linh
Tâm Linh
6 years ago

Em ơi suốt đêm thao thức vì em …

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
6 years ago

Thơ hay quá , rất tuyệt vời lắm anh trai
Chúc ngày chủ nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc anh nhé

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Tuyệt vời !

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm anh họ

Bích Phượng
Bích Phượng
6 years ago

Hay quá Anh ơi ,Rất Tuyệt vời

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
6 years ago

Thơ anh hây thiệt là hây chàng trai suy tình dễ thương

Diep Ly
Diep Ly
6 years ago

Hay anh ơi ! Chủ nhật vui vẻ anh nhe !

Luong Maria Anna
Luong Maria Anna
6 years ago

Thơ hay lắm thật tuyệt vời ,chúc mừng tg một ngày mới an vui bên GD

Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
6 years ago

Anh không có lỗi gì đâu
Xe hơi nhà lầu anh chẳng thể cho
Rồi anh lại nói đừng lo
Có mỗi con bò anh bán đi luôn
Rồi anh lại hứa đừng buồn
Nhà tranh vách đất em buôn cá mè
Nhà còn có mỗi cái xe
Anh đem bán nốt mua tre làm nhà
Vậy mà anh bảo chúng ta
Hai trái tim vàng vá víu cũng song
Anh không có lỗi gì đâu
Nhưng em không thể sống lâu cảnh nhèo
Nhà còn có mỗi con mèo
Nó đói nên cũng bỏ theo chồng rồi
Vậy nên em cũng đi thôi
Không trách anh nữa để rồi sầu thêm
Nếu anh muốn có được êm
Mau mau anh nhé làm thêm kiếm xiền
Kakakakaka

Tiền không mua được hạnh phúc
Nhưng anh ơi
Hạnh phúc nhất vẫn là khi có xiền

Đừng trách eng nha……., kakakaka

Đinh Thùy Ninh
Đinh Thùy Ninh
6 years ago

Tối qua nằm khóc cuộc tình
Sáng ra đã thấy than mình cô đơn ..Thơ hay quá
Tặng hoa nè

Phạm Văn Mạnh
Phạm Văn Mạnh
6 years ago

Cẩn Võ Ngọc thơ tình yêu thật sự là rất hay chúc tác giả buổi sáng vui nhưng cũng hay vẽ vậy hj hj tuyệt vời

Tường Cát
Tường Cát
6 years ago

Hay lam anh a chủ nhật hồng anh nhé

Hằng Vũ
Hằng Vũ
6 years ago

Bài thơ hay quá anh!

Thanh Pham
Thanh Pham
6 years ago

Thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Hay lắm. Chủ nhật nhiều niềm vui nhé.

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay lắm. ..

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Gì đâu em ơi môi cười bên nhau chúc mừng

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
6 years ago

Hay lắm anh ơi

Mai Thị Ngãi
Mai Thị Ngãi
6 years ago

Chuc Anh co ngay chu nhât vui ve. Hay lam

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay lắm Võ Ngọc Cẩn

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay ngọt bn mình

Tuyết Mai
Tuyết Mai
6 years ago

Hay quá a

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
chúc tg chủ nhật vui vui hạnh phúc

Phạm Chiểu
Phạm Chiểu
6 years ago

Thơ hay. Chủ nhật vui vẻ nha chú.

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Thơ hay anh ak

Phuong Chau
Phuong Chau
6 years ago

Nỗi lòng quá anh

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
6 years ago

Tuyệt hay anh

Samnang Chan
Samnang Chan
6 years ago

Hay quá .

Hạ Bằng Lăng Nguyễn
Hạ Bằng Lăng Nguyễn
6 years ago

Người ta kiếm cớ sang cầu
Để ta ở lại vừa đau vừa buồn
Vậy thì ta nhớ nữa chi
Dòng sông nước chảy mấy khi quay tìm
Ta về chữa vết tim đau
Tìm người ta hiểu mà chung nhịp cầu…

Trần Liêu
Trần Liêu
6 years ago

Anh oi rat hay em chuc anh

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất tuyệt vời!
Buổi tối vui vẻ và mát mẻ nha anh ??♥️

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay anh

Minh Dat
Minh Dat
6 years ago

Rất hay

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
6 years ago

Đổ lỗi dễ thuong mộng mơ và cũng buồn wa!

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Hay lắm ,thật tuyệt ,vui khõe nha,

Scroll to Top