Bài Thơ: SƯƠNG KHÓI MỘT CUỘC TÌNH (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

SƯƠNG KHÓI MỘT CUỘC TÌNH
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———————————-
Mây của trời nên gió đã mang đi
Tình đã hết còn gì mà mong đợi
Người đã đi tìm vui nơi bến mới
Nên hoàng hôn sương khói mịt mờ bay

Người đi rồi tình vuột khỏi tầm tay
Bao mộng ước từ nay đành chôn chặt
Chiều cô đơn nghe trái tim đau thắt
Mưa vô tình gieo rắt nỗi thương đau

Yêu nồng nàn nhưng rồi cũng xa nhau
Ôm tủi hận nát nhàu đêm mộng ảo
Nắng xôn xao mà lòng ta giông bão
Ve rộn ràng sầu não chỉ nhiều hơn

Con đường chiều màu hoa tím cô đơn
Còn đâu em dỗi hờn ngày xưa đó
Anh vẫn đi giữa mưa chiều lạnh giá
Đường không em sỏi đá cũng buồn tênh

Đau đớn nhiều nên anh cố tìm quên
Nhưng ký ức gọi tên em mãi mãi
Anh lang thang với nỗi niềm ngây dại
Mất em rồi còn lại khối tình si

Em theo chồng, em khoác áo vu quy
Anh làm cánh chim di bay đơn độc
Giữa đêm đen cất tiếng kêu khô khốc
Một trời đau tang tóc cuộc tình ly

V N C … 27/05/18

Bài Thơ: SƯƠNG KHÓI MỘT CUỘC TÌNH (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Chiểu
Phạm Chiểu
6 years ago

Bài thơ hay chú à

Duykhanh Ma
Duykhanh Ma
6 years ago

Rất hay chú ạ!
Chúc chú luôn bình an mạnh khỏe nhiều.

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Hay lắm,

Thương Nguyễn
Thương Nguyễn
6 years ago

Đúng là
MÂY CỦA TRỜI VÀ GIÓ ĐÃ MANG ĐI
TA NGẬM NGÙI CÙNG VỚI KHỐI TÌNH SI
ĐỪNG TIẾC NỮA VÀ XIN ĐỪNG BI LỤY
KỂ TỪ NGÀY TA HÁT KHÚC CHIA LY

Tho Nuoc Phan
Tho Nuoc Phan
6 years ago

Thơ hay bạn hiền

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Hay lắm. Chủ nhật luôn vui vẻ an lành nhé.

Đinh Thùy Ninh
Đinh Thùy Ninh
6 years ago

Hay lắm anh ui

Bích Phượng
Bích Phượng
6 years ago

Anh có Hạnh phúc phúc không võ Ngọc Cẩn
Thơ rất hay Anh ạ

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho.hay qua

Samnang Chan
Samnang Chan
6 years ago

Hơn cả tuyệt vời .

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay ạ

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Xin hỏi trời ..có chăng là định mệnh..
Cớ sao dòng đời cứ mãi chông chênh..
Đem yêu thương đến Mông Mênh..
Trả về khắc khoải cồng kềnh khổ đau..
Thật hay là giả.. lệ lau..
Để cho thu đến Hạ đau. đông buồn
Sao Đời giống một vở tuồng..
Tôi gương to mắt lệ tuông nhạt nhòa.
Đằng sau rượu đỏ pháo hoa..
Ruột đau từng đoạn tim oà nát tan.
Lễ nghi Nho giáo buộc chân.
Chữ yêu khép cổng dám buông miệng Đời.
Tận cùng của nỗi bi ai
Định Mệnh.. ràng buộc cái tôi ..đời người.
Khẽ cười tôi dỗi ông trời.
Đáng thương ..hơn trách.. Hỡi người tôi yêu.

Chúc anh buổi chiều vui vẻ ạ

Hồng Thắm
Hồng Thắm
6 years ago

Anh trai ơi thơ hay quá

Bong Nguyen
Bong Nguyen
6 years ago

Chúc mừng anh vơi bài thơ hay giàu cảm xúc, chúc chủ nhật vui vẻ nhé

Hung Pham
Hung Pham
6 years ago

UỐNG CẠN LY SẦU

Tình sương khói bất chợt đến rồi đi
Chỉ còn ta lầm lì nơi bến đợi
Sáng hôm nay bằng lăng thay áo mới
Tím sân nhà ong bướm dập dìu bay

Nhớ ngày nào hai đứa tay cầm tay
Đây sợ …Ấy lạc đường nên nắm chặt
Nói thật lòng chẳng bao giờ thêm thắt
Mắt Ấy buồn …Đây thấy quá là đau

Dẫu biết rằng ta để lạc mất nhau
Nhưng trước sau tình kia không phải ảo
Dẫu biết rằng lòng ta đang muốn bão
Và để rồi khờ khạo sẽ nặng hơn

Ngồi một mình gặm nhấm cảnh chiết đơn
Bóng ai xinh chập chờn như em đó
Và anh mơ vuốt lên đôi tay nhỏ
Ngắm em cười…sao mắt ngó…buồn tênh

Con thuyền tình sao cứ phải lênh đênh
Giữa mông mênh theo thác ghềnh trôi mãi
Ta yêu nhau mối tình kia vụng dại
Vậy thế mà…ai nỡ đốn gốc si

Mỹ từ nào nói tại buổi vu quy
Huỷ cuộc chơi …em làm anh cô độc
Trút tình sầu bầu tương tư anh dốc
Ngốc một đời…rượu đắng uống cạn ly
HP

Góp thêm “BUỒN” cho anh Võ Ngọc Cẩn nè…

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Thơ hay ảnh minh họa đẹp

Ánh Nguyệt Nguyễn
Ánh Nguyệt Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay quá ạ. Chỉ tiếc đoạn cuối của cuộc tình.

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Ui hay thật đó a VC

Diệp Dũng
Diệp Dũng
6 years ago

Thơ rất hay,hình rất đẹp.

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm anh trai
Chúc buổi trưa luôn nhiều niềm vui anh nhé

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
6 years ago

Bài thơ hay, xin được chúc mừng ạ.

Luong Maria Anna
Luong Maria Anna
6 years ago

Thơ rất rất hay ,thật cảm xúc lắm ko biết chỉ Chúc mừng tg ngày chủ nhật vv vẽ an lành

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời và luôn mang một nỗi buồn vời vợi trong những vần thơ …chúc Cẩn ngày chủ nhật thật đẹp an nhiên hạnh phúc nha!

Phuong Trang
Phuong Trang
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời . Khóc tan một cuộc tình .
Chúc anh vui vẻ bình an
?

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay lắm Võ Ngọc Cẩn

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
6 years ago

Thơ hay quá anh Võ Ngọc Cẩn ơi

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
6 years ago

Hay anh ah buổi chiều an lành nhé anh

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Vu quy đơn độc khô khốc tình ly chúc mừng

Dương Nữ Ngọc Lan
Dương Nữ Ngọc Lan
6 years ago

bài thơ cham đáy một con tim tan nát tình si

Long Longnguyen
Long Longnguyen
6 years ago

Hay ca từ đẹp chúc mừng t/g

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ak

Thuong Doan
Thuong Doan
6 years ago

Chúc mừng chú với bài thơ hay

Cuc Dam Thi
Cuc Dam Thi
6 years ago

Một người bị một người bỏ đi . Mang theo sầu lụy khóc biêt ly .

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
6 years ago

Thơ tuyệt lắm bạn
Chúc bạn vui vẻ hạnh phúc nhé.

Phạm UyênX
Phạm UyênX
6 years ago

Cháu xin chúc mừng chú.. Bài thơ rất tuyệt vời ạ
Cháu chúc chú luôn an vui ạ

Lê Hùng
Lê Hùng
6 years ago

SƯƠNG KHÓI MỘT CUỘC TÌNH hay đó A Võ Ngọc Cẩn

Scroll to Top