Bài Thơ: CÓ NHỮNG LÚC (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CÓ NHỮNG LÚC
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————————–
Có những lúc linh hồn như lạc lõng
Giữa cuộc đời lạnh nóng lắm chông gai
Những giấc mơ hoang dại giữa đêm dài
Bừng tỉnh giấc tương lai là bóng tối

Có những lúc thấy lòng mình bối rối
Giữa dòng đời muôn lối ngược và xuôi
Ngẫm thời gian lòng lại thấy bùi ngùi
Tình gian dối tìm vui trong mộng ảo

Có những lúc bước chân như chao đảo
Đường vào yêu sầu não với thê lương
Đời bạc đen lừa lọc giữa tình trường
Ôm gối mộng vấn vương miền ký ức

V N C … 05/06/18

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm anh trai
Chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui anh nhé

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Hay lắm. Ngày mới luôn vui vẻ an lành.

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ak
Em chúc anh ngày mới an nhiên vui vẻ và hp ak

Thanh Pham
Thanh Pham
6 years ago

Thơ rất hay, tuyệt vời. Chúc mừng Thi hữu

Khánh Nam
Khánh Nam
6 years ago

Thơ rất hay chúc mừng tác giả
Chúc tác giả ngày mới an vui

Thạnh Võ
Thạnh Võ
6 years ago

Rất hay ạ…!

Trang Sách Cuối Cùng
Trang Sách Cuối Cùng
6 years ago

Thơ hay. Chúc mừng

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

hay anh

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Có những lúc thấy.. lòng buồn rười rượi.. .
Phương trời nào ..anh có nghĩ về em ..?
Có nghe ..trong gió lời thật diệu êm..
Là tôi nhớ..! nhớ về người .không nhỉ..?

Có Khi nào người nhớ tôi.. hay chỉ..
Có dỗi hờn ..ghét bỏ người ta thôi .
Lời văn chương sao nhớ nhung lắm đổi .
Có thật khắc khoải lòng đó..hay chăng..?

Chiều nay mưa.. chợt lòng thấy bâng khuâng .
.Gió thổi lạnh ..lại thấy lòng hiu quạnh .
Một thoáng nghĩ ..Tôi nhớ bài thơ ” ..Lạnh ”
Ngày ấy thơ ” lạnh “.. lòng Ấm người ơi..!

Chúc anh buổi chiều vui vẻ

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Rat hay

Thuong Doan
Thuong Doan
6 years ago

Thơ hay xin chúc mừng chú ạ,chúc chú buổi tối vui vẻ

Scroll to Top