Bài Thơ: TÌNH VỀ ĐÂU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TÌNH VỀ ĐÂU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———————-
Nghiêng nghiêng bóng nắng chiều rơi
Vẫy tay đưa tiễn đầy vơi giọt sầu
Người về đâu? Tình về đâu?
Để hồn lãng tử lạc đầu sông tương
Gió đưa mây, núi vấn vương
Ta đưa tay vẩy nghe dường dao đâm
Quay lưng giấu giọt lệ thầm
Từ ly là hết trăm năm còn gì?

Ngậm ngùi nhìn cánh chim di
Bên sông tiễn biệt tình đi theo chồng
Trời ơi đau xé trong lòng
Mười năm tình đợi, chờ mong được gì
Pháo hồng tiễn bước vu qui
Ta nghe quá khứ thầm thì gọi tên
Sông dài nước chảy mông mênh
Ta như bèo bọt lênh đênh dòng đời

Đêm say khẻ gọi tình ơi
Lá rơi xào xạc buông lời mỉa mai
Tình thơ viết giữa đêm dài
Tương tư nét chữ u hoài lời thơ
Chợ đời một bóng ngẩn ngơ
Ta si rao bán vần thơ tiếng lòng
Đêm về một chiếc đèn chong
Ta ngồi với bóng cô phòng giá băng

V N C …. 10/06/18

Bài Thơ: TÌNH VỀ ĐÂU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Rất hay,xin chúc mừng bạn nha,

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Hay lắm, da diết quá. Chủ nhật nhiều niềm vui nhé.

Nguyễn Ngọc Bạch Diệp
Nguyễn Ngọc Bạch Diệp
6 years ago

Hay

Le Thi Loan
Le Thi Loan
6 years ago

Thơ hay cảm xúc buồn da diết bạn ạ. Đêm chủ nhật bình yên bạn nhé

Phạm UyênX
Phạm UyênX
6 years ago

Bài thơ buồn da diết.. Hay tuyệt vời luôn a
Cháu chúc chú luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ

Tuyết Dung Dạ Khúc
Tuyết Dung Dạ Khúc
6 years ago

Thơ hay tuyệt luôn ạ

Khánh Nam
Khánh Nam
6 years ago

Chúc mừng tác giả và bài thơ
Chúc ngày mới an vui

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay . Rất cảm xúc , Chúc mừng anh

Scroll to Top