Bài Thơ: VÙNG KỶ NIỆM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

VÙNG KỶ NIỆM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————————–
Hè hanh nắng tiếng ve sầu réo rắt
Cánh phượng hồng còn thắp lửa hàng cây
Nắng hạ vàng trời cao vợi tầng mây
Ngày nối tiếp… những ngày… đau thương qúa

Anh với em giờ trở thành xa lạ
Mỗi mùa sang nhớ quá những ngày xưa
Đêm não nề anh nằm đếm tiếng mưa
Vùng kỷ niệm như chưa từng quên lãng

Tiếng mưa rơi khơi niềm đau dĩ vãng
Đêm chập chờn bóng dáng của người thương
Bao năm rồi tình còn mãi vấn vương
Người yêu hỡi nẻo đường xưa buồn lắm

Hoa rơi rụng từng cánh từng cánh mỏng
Bơ vơ trên vạn dặm bước độc hành
Chuyện tình yêu ngày ấy đã không thành
Hè mang nhớ cho anh buồn ray rứt

V N C … 23/06/18

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kieu Nguyen
Kieu Nguyen
6 years ago

A trai
Tho của a
Ngu ai là nguoi yêu của anh
Dọc song thơ ho cam long kg dc
Chúc a vui

Trang Tran Trang Tran
Trang Tran Trang Tran
6 years ago

Tuyệt vời anh ạ

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Hay quá a ạ. Chúc a ngày mới an vui.

Hằng Vũ
Hằng Vũ
6 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm anh

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Rất hay.

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Hay lắm anh. Cuối tuần nhiều niềm vui nhé.

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
6 years ago

Hay anh

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh ngày cuối tuần vv và hp

Tuyết Dung Dạ Khúc
Tuyết Dung Dạ Khúc
6 years ago

Thơ hay tuyệt quá

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho rat hay

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
6 years ago

Yêu hết mình và nhớ quay nhớ quắt. Chúc mừng anh ạ!

Lê Minh Phụng
Lê Minh Phụng
6 years ago

Hay quá ..đơn giản nhưng rất chân tình .

Đinh Kiểm
Đinh Kiểm
6 years ago

Thơ hay đầy cảm xúc xin chúc mừng anh nhé, em chúc anh buổi chiều vui vẻ

Thuong Doan
Thuong Doan
6 years ago

Bài thơ rất hay xin chúc mừng chú ạ,chúc chú buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc ạ

Đinh Thùy Ninh
Đinh Thùy Ninh
6 years ago

Bài thơ hay. Em chúc anh buổi tối ấm áp

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm anh trai
Chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui anh nhé

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
6 years ago

Nhìn hoa puong rơi nhớ tình xưa làm thơ hay tuyet voi nha!
Chuc ban mình buoi sáng cuoi tuan đầy ắp iu thuong hp

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Rất hay nha bạn,

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

DÁNG HẠ,
Hè gọi nắng cho ve cất tiếng phượng,
Để khúc sầu loang hướng nẽo mù khơi,
Người đi cho nồng rạn vở tả tơi,
Cánh hồng chẵng lã lơi gọi gió hạ,
&
Ve tấu khúc phượng hồng thành xa lạ,
Cánh hạ rơi lả chả mảnh nhớ mong,
Tiếng pháo đâu nghe nổi sóng trong lòng,
Thoãng cơn buốt chất chồng trên bờ lở,
&
Người đi mất phượng buồn cho tình vở,
Đâu nổi chờ sợi nhớ đan lưới thương,
Đâu môi mềm vai tựa trên nẽo đường,
Không còn nửa phượng vương trên mái tóc,
&
Vườn đào vắng tiếng cười cũa thằng ngốc,
Cho canh thâu lăn lóc ve khóc chờ,
Để nàng trăng khuyết ánh thuở mộng mơ,
Trang lưu bút vần thơ còn dang dở,
&
Người đi biệt vét nồng đem đi chở,
Người bờ bồi bên lở hạ ta chờ,
Màu trắng xưa ai dệt áo mộng mơ,
Cầu thương nhớ lửng lờ sông tương chãy,
&
Đâu dáng hạ để đây phượng bị cháy,
Cho tiếng ve còn lại những u hoài,
Cánh hồng theo ngọn gió miền lưu đày,
Đây ký ức những ngày ta dìu bước,…

Phạm UyênX
Phạm UyênX
6 years ago

Hay quá chú ơi. Dạt dào cảm xúc.. Cháu xin chúc mừng..
Cháu chúc chú ngày mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc ạ

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh

Scroll to Top