Bài Thơ: NỖI NHỚ KHÔNG TÊN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——-○——-
Đã lâu rồi nỗi nhớ chẳng còn tên
Nên ảo ảnh bồng bềnh trong ký ức
Mỗi mùa sang nhói đau trong lòng ngực
Để trái tim vỡ nức vết thêm sâu

Ta âm thầm nhặt mảnh vỡ thương đau
Đem ấp ủ cho màu không phai nhạt
Rồi từng đêm ta ngậm ngùi chua chát
Nhìn bóng mình ngơ ngác giữa tàn canh

Thu mới về rừng vội cởi áo xanh
Lá tiếc nuối lìa cành trong cánh gió
Lối yêu đương của chúng mình còn đó
Mưa hắt hiu con ngõ phủ mờ rêu

Ta dại khờ ôm ấp những lời yêu
Ngồi trên bến cô liêu ươm giấc mộng
Ta chiêm bao thấy trời xanh cao rộng
Mơ em về lồng lộng buổi bình minh

Ta dại khờ nên lưu mãi bóng hình
Nhặt chiếc lá mơ tình thu năm trước
Dẫu đường đi rẽ trăm ngàn xuôi ngược
Ta vẫn chờ để dược dắt tay nhau

Ta dại khờ níu giữ mối tình đau
Dù mấy lượt thu sầu ta cứ đợi

V N C …. 02/09/18

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyên Lê
Nguyên Lê
6 years ago

Bài thơ hay chúc anh ngày mới vui vẻ

Giảng Đỗ
Giảng Đỗ
6 years ago

Anh là cây đa, cây đề trong làng thơ ca Việt. Em xin chúc mừng anh

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho rat hay

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
6 years ago

Bài thơ rất hay,xin chúc bạn ngày lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc

Thuong Doan
Thuong Doan
6 years ago

Bài thơ rất hay chúc mừng chú ạ,cháu chúc chú luôn vui khỏe và tràn đầy thi hứng ạ

Phạm UyênX
Phạm UyênX
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt ạ…

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm anh trai , chúc ngày nghỉ lễ thật vui anh nhé

Phuong Trang
Phuong Trang
6 years ago

Thơ hay lắm anh .

Kim Vinh
Kim Vinh
6 years ago

Thơ hay tuyệt chúc anh ngày lễ vv trẻ khoẻ mãi mãi sáng tác nhiều bài thơ tình thật hay nhé

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Lãng mạn quá em trai ơi,tuyệt vời,

Trang Thuy
Trang Thuy
6 years ago

Tuyệt ạ

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Em thương đến dại cuộc tình ai
Ấp ủ cho dù đã nhạt phai .
Nuối tiếc hoài mong ngày trở lại.
Tao Phùng dệt ước mộng tương lai .
Anh à. Chữ “Dại ” nghe mà ngại.
Bởi đã thương rồi cớ đúng sai.
Ký ức òa về tim ấm mãi Thương nhiều nhớ quá một bờ vai.

Chúc anh buổi chiều thật vui vẻ

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
6 years ago

Chia sẻ cùng tác giả bài thơ hay dạt dào cảm xúc!

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay anh à

Mai Hoa
Mai Hoa
6 years ago

Thơ hay qúa tác giả oi từng bài thơ của tác giả cư thẩm sâu vào trong kì uc của nhúng ai đâ co nhúng kì niệm một thời đa đi qua cảm ơn tác giả nha chúc ty một ngay lễ v v và hạnh phúc nhé

Hải Xoăn
Hải Xoăn
6 years ago

Ôi hay quá

Bang Nguyen
Bang Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm

Scroll to Top