Bài Thơ: THU SẦU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

THU SẦU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—————
Chiều nhạt nắng thu về vụn vỡ
Lá vàng rơi bỡ ngỡ cành khô
Người xa khuất nẻo sông hồ
Vấn vương sợi nhớ hư vô đường tình

Thu lại đến một mình thương nhớ
Trót yêu ai tình lỡ thương đau
Ngẩng ngơ đứng giữa giang đầu
Hỏi con chim nhạn về đâu lạc loài

Tình trao hết giờ hoài cay đắng
Thu về ngang sao vắng tiếng cười
Tay nâng chén đắng người ơi
Một mình dốc cạn bên đời quạnh hiu

Thu sầu nhớ liêu xiêu chiếc bóng
Lạnh heo may ươm mộng tương tư
Tìm đâu ngày cũ bây chừ
Thu sầu hiu hắt bóng người tình xa

V N C … 04/09/18

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
6 years ago

Hay lắm ah

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Hay tuyệt chú ạ

Đỗ Điểm
Đỗ Điểm
6 years ago

Bài thơ rất hay, lời thơ giàu cảm xúc và truyền cảm, chúc tác giả buổi tối vui vẻ và tràn đầy HP nhé

Oanh Bui
Oanh Bui
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

Hay anh

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
6 years ago

Thu héo úa liễu sầu ủ rũ
Gió heo may lạnh buốt vai gầy
Tìm về lối nhỏ chiều nay
Một mình hiu hắt mưa bay ngập trời

Philippe Raïa
Philippe Raïa
6 years ago

Hello Good evening Friend , Bye ,

Ký Lư
Ký Lư
6 years ago

Thơ hay!

Ký Lư
Ký Lư
6 years ago

Chúc bạn buổi tối vui khỏe ngủ ngon bạn nhé!

Thuong Doan
Thuong Doan
6 years ago

Rất hay xin chúc mừng chú ạ,cháu chúc chú luôn vui khỏe và tràn đầy thi hứng ạ

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Duykhanh Ma
Duykhanh Ma
6 years ago

Hay lắm chú , chúc chú đêm an lành nhé!

Hồ Điệp
Hồ Điệp
6 years ago

Tuyệt cú mèo con…,!

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Rất tuyệt vời nha chàng thơ !

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Hay lắm em ơi,

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

THU GẢY,
Thu về ngỏ xưa sao quạnh vắng,
Lá đọng sương hạt đắng dổi hờn,
Lá vàng ngày trước mởn mơn,
Nay thì úa cã tiếng đờn gió reo,
&
Thu chạm lối bọt bèo lẻ bóng,
Có kẻ chờ trông ngóng dáng xưa,
Mảnh sầu trên lá đong đưa,
Giọt trăng đâu rớt như vừa khóc ai,
&
Thu đến vội hồn say quên mất,
Đã bao mùa sớm cất nẽo mù,
Ta như lạc lối mộng du,
Đi tìm ánh rực cũa thu ngày nào,
&
Đến chi để ngọt ngào chẵng có,
Mang xác thân hồn bỏ miền xa,
Tiếc thời dáng bước thướt tha,
Nét giờ mất hết mặn mà tuổi mơ,
&
Ai đã khiến thu đờ đẩn vậy,
Lá bay vèo không thấy thương cây,
Nồng xưa bỏ lối chân mây,
Bước lê một cõi đó đây mãi tìm,..

Ngô Trạch
Ngô Trạch
6 years ago

Hay quá lãng mạn quá chúc mừng tác giả nha

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
6 years ago

Hay lắm tg

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Hay lắm

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh và gd luôn vui mạnh khoẻ và hp ak

Nguyên Lê
Nguyên Lê
6 years ago

Bài thơ hay chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé

Phạm UyênX
Phạm UyênX
6 years ago

Thơ rất hay và hình đẹp ạ..
Cháu chúc chú buổi tối an vui ạ..

Tâm Thanh
Tâm Thanh
6 years ago

Đây cũng là loại khó song thất lục bát các cụ ngày xưa hay dùng với loại thất ngôn bát cú mà nay ít dùng nhưng tôi ưa hoài cổ
Chúc mung

Tâm Thanh
Tâm Thanh
6 years ago

Đang viết bị chặn bạn thông cảm cho

Scroll to Top