Bài Thơ: THẾ GIỚI TÌNH YÊU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THẾ GIỚI TÌNH YÊU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ta vẫn sống mặc dòng đời trong đục.
Cứ dại khờ dù trả giá bao nhiêu.
Lửa tình yêu vẫn dâng cao hừng hực.
Trái tim chân thành chẳng biết nói điêu.

Chỉ cần một ngày bên em hạnh phúc.
Là cả đời anh đã được phiêu diêu.
Dẫu anh biết dòng sông luôn có khúc.
Và dòng đời có lúc phải cô liêu.

Trái tim anh vẫn hồng trong lồng ngực.
Cuộc đời này anh cứ mãi thương yêu.
Tâm hồn anh đã bao lần thổn thức.
Khi bên em say đắm lúc trời chiều.

Lúc bên em anh coi thường khổ cực.
Mọi nhọc nhằn và oan ức mất tiêu.
Ta cứ bên nhau sống trong đời thực.
Dù khó khăn với vất vả còn nhiều.

Chỉ cần có em trong ta tiềm thức.
Không có gì bằng giá của tình yêu.
Nắm tay nhau ta vượt qua bờ vực.
Bên kia khổ đau là thế giới mĩ miều.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 27/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ Thanh Hà

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hưng Nguyễn
Hưng Nguyễn
8 years ago

Hay quá anh ạ …chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình anh nhé ..

Tình Thơ
Tình Thơ
8 years ago

**** TÌNH THỜ Ơ. ****
Thơ: Phạm Thanh Hà
Hương hoa nào đượm thắm hồn thơ
Cho lặng thầm nỗi nhớ bơ vơ…
Nơi khơi xa con sóng xô bờ
Biển vẫn chờ giọt nắng hững hơ
̀
Em tìm về nỗi nhớ chơ vơ
Lối hoang còn cơn gió vật vờ
Con tim này sao cứ dại khờ
Khi yêu người… người cứ thờ ơ…

Khi đêm về trong giấc mộng mơ
Men say nồng thao thức ngóng chờ
Ngoài thềm kia hoa là xác xơ
Sương rơi mềm cho rối đường tơ ..

Sao bây giờ tâm trí ngẩn ngơ
Không gian nào im tiếng như tờ
Đêm chong đèn ngọn lửa nào hơ
Cuộc tình kia lịm tắt bao giờ

Hong Phuc Nguyen
Hong Phuc Nguyen
8 years ago

Bài thơ hay quá ,

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm

Scroll to Top