Bài Thơ: HẮT HIU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

HẮT HIU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————-
Đi theo hạ nắng về bên đó
Để thu sầu lạnh gió heo may
Lá vàng từng chiếc rụng bay
Cành trơ trụi đứng lắt lay mưa chiều

Con nhạn lạc hắt hiu chiếc bóng
Khản tiếng kêu lồng lộng trời mây
Thu buồn vừa ghé qua đây
Mưa sầu, gió thảm vơi đầy ngõ hoang

Tình đã chết lòng còn vướng bận
Từng mùa qua thương hận trong tim
Mưa ngâu ướt lạnh nỗi niềm
Cô đơn chăn chiếu từng đêm lạnh lùng

Mùa đã đến bão bùng cũng đến
Tình đã trôi về bến nào xa
Ta trôi trong cõi ta bà
Tình không chung lối … tình xa mất rồi !

V N C … 12/09/18

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Pham Le
Pham Le
6 years ago

Hay qua

Lê Minh Tùng
Lê Minh Tùng
6 years ago

Tuyệt quá em trai, phải công nhận bài nào của em cũng hay (Y)

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay anh à

Đỗ Văn Minh
Đỗ Văn Minh
6 years ago

Rất hay đầy cảm xúc bạn hiền.
Mến chúc vui vẻ hạnh phúc

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh buổi chiều vv ak

Oanh Bui
Oanh Bui
6 years ago

Thu đi để lại nổi sầu đông
Vắng bóng ai kia không lửa hồng
Trái tim chẳng có người hong
Làm cho đêm lạnh mà lòng thêm đau!
thơ hay anh ạ
Em hoạ bừa cho vui nhé

Thuong Doan
Thuong Doan
6 years ago

STLB rất hay rất ngọt ngào xin chúc mừng chú ạ,cháu chúc chú buổi chiều muộn vui vẻ và tràn đầy thi hứng ạ

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
6 years ago

Thơ hay chúc mừng t/g

Hổ Lạc Rừng
Hổ Lạc Rừng
6 years ago

Tuyệt quá anh ơi… Em chúc mừng anh nhé chúc anh buổi chiều vui vẻ…!

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Hay lắm a

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
6 years ago

Bài thơ rất hay. Chúc buổi tối vui vẻ bạn nhé!

Phạm UyênX
Phạm UyênX
6 years ago

Tuyệt quá chú ơi..
Cháu chúc chú buổi tối vui vẻ ạ..

HuuHoi Nguyen
HuuHoi Nguyen
6 years ago

Rất hay,hay tuyệt cú mèo
Tinh đã chết trong lòng vướng bận những nhớ nhung tiếc nuối,hối hận
Buồn nhưng mà vui vì giải mã đươc trong chốn ta bà,thả cho tình trôi đi…
Chia sẻ cùng tg và bài thơ.

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

hay nha anh . chúc vui vẻ

Dung Võ
Dung Võ
6 years ago

Hay quá xá anh trai !

Khánh Nam
Khánh Nam
6 years ago

Chúc mừng ban và bài thơ hay
Chúc ban buổi chiều an vui

Bong Nguyen
Bong Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời
Chúc mừng anh trai
Chúc buổi tối ấm áp yêu thương vui vẻ hạnh phúc

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
6 years ago

Hay tuyệt vời tg

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp xin chia sẻ
Mến chúc tg buổi tối thứ tư vui vui hạnh phúc

Hằng Vũ
Hằng Vũ
6 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
6 years ago

Hay anh họ

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
6 years ago

Thơ hay chúc mừng huynh
Chúc huynh tối an vui mộng đẹp

Hieu Minh
Hieu Minh
6 years ago

Bài thơ hay và dạt dào cảm xúc , ảnh minh họa đẹp, chúc tác giả buổi tối vui vẻ nhé

Xiao HangPin
Xiao HangPin
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh trai ơi . Tối ngủ ngon anh nha

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
6 years ago

Rất tuyệt vời anh ạ ??

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
6 years ago

Hây lắm TG ơi em chúc mừng anh

Ký Lư
Ký Lư
6 years ago

Hay,tuyệt lắm!

Ký Lư
Ký Lư
6 years ago

Chúc bạn đêm an lành ngủ ngon bạn nhé!

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

SE THẮT,
Từng cơn nắng đi theo gió hạ ,
Đón thu về lả chả nhớ thương,
Heo may tiễn lá lên đường,
Úa vàng héo cã tình vương bao mùa,
&
Sương đan lướí đắng chua tình đợi,
Nhạn phương nồng vời vợi cung sầu,
Đàn ai ngân nhẹ ở đâu,
Khúc thương lạc nhịp hai đầu sông tương,
&
Đò chiều lửng vấn vương nhớ khách,
Bến rêu phong không trách ai xa,
Thu giờ mất vẽ mặn mà,
Nồng say theo gió thiết tha mất rồi,
&
Thu xưa có cặp đôi rộn rả,
Còn giờ thì xa quá nồng nàn,
Ai đi mang cã thiên đàng,
Tình chia hai ngả lở làng trách chi,
&
Đây là mối tình si mãi đọng,
Còn đâu là gối lọng phụng long,
Phương này có kẻ ngóng trông,
Nẽo kia ai nở đem đông gởi về,
&
Cho ta thắp não nề ngọn nến,
Còn đôi đèn thương mến ai châm,
Người co gió rét lạnh căm,
Kẻ thì nắng hạ trăm năm sưởi nồng,..

Loan Kim
Loan Kim
6 years ago

Rất tuyệt vời anh ơi. Ngày mới vui vẻ nha anh

Tâm Thanh
Tâm Thanh
6 years ago

Thơ song thất lục bát của anh hay quá
Chúc mừng tác giả

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
6 years ago

Thơ hay lắm anh

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm anh trai

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời nha !

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Xin cảm ơn cả nhà đã khích lệ. Hôm nay mệt quá ko trả lời từng người nổi, chúc cả nhà vui vẻ

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm huynh ạ

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay nhưng buồn lắm anh, ảnh đẹp. Chúc buổi tối vui khoẻ an lành HP anh nhé !

Scroll to Top