Bài Thơ: MỘT THỜI ĐỂ NHỚ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Về thăm quê vào một dịp cuối năm.
Chiều mùa đông lạnh căm căm gió bấc.
Cây rụng lá cành khẳng khiu gầy guộc.
Lạnh run người cơn gió ngược tái tê.

Chân thấp chân cao bước dọc triền đê.
Con đò nhỏ dẫn ta về quá khứ.
Mùa đông xưa áo ta không có đủ.
Đi chăn trâu đội mũ khoác áo tơi.

Đốt lửa đồng sưởi ấm bạn bè tôi.
Thằng vơ rạ thằng lấy mồi châm lửa.
Bới trộm khoai vùi tro không cần rửa.
Khoai chín rồi ta bẻ nửa chia nhau.

Bạn bè tôi giờ đang ở nơi đâu.
Lũ bạn khờ trẻ chăn trâu ngày đó.
Tớ về đây giữa bốn bề lộng gió.
Không thấy trâu chỉ thấy cỏ mà thôi.

Cỏ may níu chân bạn cũ đâu rồi.
Thời gian qua như mây trôi nước chảy.
Bao năm rồi sao không quên ngày ấy.
Ta một thời cùng bay nhẩy chăn trâu.

Nguyễn Đình Huân

Việt Hồng, Ngày 02/12/2015 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: MỘT THỜI ĐỂ NHỚ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: MỘT THỜI ĐỂ NHỚ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Thu
Hương Thu
8 years ago

Đọc bài thơ mà nho toi quê,tuoi thơ tôi cũng giống như các bạn

Dung Nguyen
Dung Nguyen
8 years ago

MỘT THỜI CỦA TÔI
Một thời áo trắng mông mơ
Một thời nghèo khổ nằm mơ được giàu
Một thời đi học ăn rau
Một thời cuốc bấm cày sâu vẫn nghèo
Một thời lội suối trèo đèo
Một thời mót sắn vẫn theo đến trường
Một thời kỷ niêm vấn vương
Một thời chẳng biết yêu đương là gì
Một thời chơi oán tù tì
Một thời ta giống cái chi rứa hề
{ ai cũng có một thời để nhớ phải không anh. Bài thơ anh viết cũng rất hay cảm ơn đọc thơ của anh mà nhớ một thời của em hi hi}

Nhung Nguyễn
Nhung Nguyễn
8 years ago

Hay. Vậy ra trẻ trâu đều giống nhau ở mọi vùng miền a nhỉ

My Name's ML
My Name's ML
8 years ago

Régis

Duc Dung
Duc Dung
8 years ago

Qua hay anh Huan oi

Huong Vu
Huong Vu
8 years ago

Thơ hay va xúc động quá Đoc thơ anh như được sống lai thời tuoi thơ Chuc anh cung gia đinh năm mới vui vẻ

Vũ Văn Long
Vũ Văn Long
7 years ago

Tuổi thơ của mình xóm3 cầu ác
Việt hồng đó thơ của giám đốc
Thật cảm súc thời chiến tranh

Năm Trần
Năm Trần
7 years ago

Đọc thơ gợi nhớ bao kỷ niệm của 1 thời trẻ thơ

Luan Le
Luan Le
7 years ago

thuở chăn trâu cắt cỏ lang thang khắp cánh đồng mình gom từng gốc rạ đốt lửa sưởi chiều đông giống tuổi thơ của mình quá

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ sáu vui vẻ, hạnh phúc.

Luan Le
Luan Le
7 years ago

Mình đi tìm cỏ mật then thùng trao cho nhau/ ôi hương thơm đòng nội tinh khiết đến tuyệt vời / rồi anh ra thành phố rồi em đi lấy chồng đêm nào trong giấc ngủ mình có nhớ nhau không/ biết bao mùi hương lạ thoảng bay qua đời anh nhung không quyên hương củ / ôi hương thơm cỏ mật không bao giờ ta quyên

Trinh Pham
Trinh Pham
6 years ago

môt thời để nhớ
một thời kg bao giờ quên !

Thân Nguyễn
Thân Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
6 years ago

Hay , tuổi thơ gian khổ nhưng thật nhiều niềm vui đều có ở trong mỗi chúng ta lớn lên sau lũy tre làng.

Scroll to Top