Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH YÊU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CHUYỆN TÌNH YÊU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Chuyện tình mình bắt đầu từ hôm đó
Một chiều thu mưa gió trú bên hiên
Đôi mắt em như hồ nước lặng yên
Anh chào khẽ… cô tiên… em e thẹn

Cũng từ đó hai đứa mình hò hẹn
Đi chung đường lòng quyện chặt bên nhau
Tay đan tay cùng tính chuyện mai sau
Căn nhà nhỏ bạc đầu chung lối mộng

Nhưng…
Biến khơi có bao giờ ngưng sóng
Chuyện tình yêu hy vọng để rồi đau
Câu ân tình ai cắt đứt thật mau
Em khoát áo qua cầu quên hẹn ước

Đường tình ái giờ mình anh đếm bước
Nẻo yêu đương xuôi ngược mấy ai hay
Lá vàng rơi… thu đến lạnh heo may
Dòng lệ mặn dâng đầy lên sóng mắt

Chiều hôm nay gió mưa về hiu hắt
Mái hiên xưa lạnh ngắt bóng một người
Em ra đi mang luôn cả nụ cười
Anh héo rũ bên đời nghe tim vỡ

V N C … 17/09/18

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuong Doan
Thuong Doan
6 years ago

Thơ hay xin được chúc mừng chú ạ,cháu chúc chú ngày đầu tuần vui vẻ và tràn đầy thi hứng ạ

Phuong Trang
Phuong Trang
6 years ago

Chiều mưa tôi nhớ một người
Cùng tôi hứa hẹn nhưng rồi ra đi
Tôi luôn nhớ đến mỗi khi
Thu về rơi lá lệ mình cũng rơi

Cảm tác vô tư. Anh mạnh khỏe .

Kỳ Nguyễn
Kỳ Nguyễn
6 years ago

Thơ : CHYỆN TÌNH THU.
Bài thơ tình thật hay cũng vào mùa thu nhơ kỉ niêm nó in vào bao điều nhơ thơ lên xúc đông mối tình không thành cứ mùa thu lại nhớ
Chúc mừng tg bài thơ hay

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Hay quá a ơi, chúc a ngày mới an lành

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

hay nha anh. . chúc vui vẻ

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
6 years ago

Ui thơ hay quá ah em chúc ah ngày mới an vui hp

Minh Loan
Minh Loan
6 years ago

Chúc mừng anh và bài thơ hay

Thanh Pham
Thanh Pham
6 years ago

Bài thơ rất hay, tuyệt vời. Chúc mừng Thi hữu

Phạm UyênX
Phạm UyênX
6 years ago

Hay tuyệt luôn chú ơi.
Cháu chúc chú ngày mới an vui và hạnh phúc ạ..

Hổ Lạc Rừng
Hổ Lạc Rừng
6 years ago

Thơ hay lắm ạ… Xin chúc mừng anh chúc anh tuần mới với nhiều niềm vui mới…!

Mắt Bão
Mắt Bão
6 years ago

Lời thơ ngọt ngào quá tác giả ơi

Tâm Thanh
Tâm Thanh
6 years ago

Bài thơ tình sao lưu luyến quá. Anh ơi
Đọc thơ anh sao bổi hổi bồi hồi
Lòng day dứt khi tình không ở lại
Cảm ơn anh có bài thơ hay
Xin chúc mừng

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
6 years ago

Tuyet tuyet hay và cũng tuyet tuyet buồn! cf cho thư thỏa tâm hồn nha ban

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm anh trai , kính chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui anh nhé

Ngọc Vân
Ngọc Vân
6 years ago

Người đâu hay trong một vùng trời đất
Ta rên la thảng thốt đến vô cùng
Bởi từ lúc niềm riêng còn Như mất
Ta quắt quay chờ đợi một bao dung…

Sach To
Sach To
6 years ago

” Chuyện tình yêu ” hay tuyệt anh ơi!

Thu Trang
Thu Trang
6 years ago

Rất hay

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
6 years ago

Thơ hay chúc mừng huynh
Chúc huynh ngày mới mọi điều tốt đẹp

Hồ Điệp
Hồ Điệp
6 years ago

Rất là tuyệt tác lắm…!

Oanh Bui
Oanh Bui
6 years ago

Em vẫn nhớ một chiều thu năm đó
Dưới hiên nhà tiếng gió thật du dương
Như lời anh dịu ngọt giống men đường
Để lòng em xốn xao đến nhường ấy!

Dù cơn mưa không còn giọt rơi chẩy
Sao lòng mình như lại thấy tiếng mưa
Như bên nhau đằm thắm mãi chẳng vừa
Như con tim mãi vẫn chưa thấy đủ!
Thơ hay quá em họa chút cho vui

Văn Đức Thành
Văn Đức Thành
6 years ago

Chuyện tình muôn thuở
Mắc nợ cả đời buồn lắm em ơi
Bài thơ tình buồn rất hay
Giàu cảm xúc lắm
Đọc thơ em thấy cứ bùi ngùi trong dạ
Chúc mừng em và bài thơ hay Chúc mọi điều tốt lành đến với gia đình em nhé

Đỗ Điểm
Đỗ Điểm
6 years ago

Bài thơ rất hay, lời thơ a viết sao man mác một nỗi buồn day dứt đến người đọc, cảm ơn tác giả, chúc a buổi trưa vui vẻ và tràn đầy HP nhé

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
6 years ago

Chúc mừng anh cùng bài thơ!

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay ạ

Đinh Kiểm
Đinh Kiểm
6 years ago

Chúc mừng anh với bài thơ hay nhé, em chúc anh buổi trưa vui vẻ

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Rất hay nha em,

Trang Thuy
Trang Thuy
6 years ago

Tuyệt ạ

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho rat hay

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
6 years ago

Thơ hay lắm anh. Hình ảnh đẹp quá buổi chiều nhiều niềm vui Anh nhé

Nguyễn Thanh Hà
Nguyễn Thanh Hà
6 years ago

Thơ anh rất hay,chúc a vv

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Rất tuyệt vời chàng thơ ơi !

Yen Ngan le Thi
Yen Ngan le Thi
6 years ago

Thơ hay tình buồn

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd luôn vv mạnh khoẻ và hp ak

Mai Hoa
Mai Hoa
6 years ago

Tho hay giàu cảm xúc đọc xong cảm thấy mình trẻ lại câu hơn hai mươi tuổi cảm ơn tác giả nha

Lê Hồng
Lê Hồng
6 years ago

Day la chuyện tình co di vang các bạn a

Binh Son
Binh Son
6 years ago

Thơ rất hay

Đỗ Văn Minh
Đỗ Văn Minh
6 years ago

Thơ rất hay đầy cảm xúc bạn hiền.
Chiều vui vẻ hạnh phúc nhé.

Scroll to Top