Bài Thơ: VẪN CÒN ĐÂY MỘT TÌNH YÊU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

VẪN CÒN ĐÂY MỘT TÌNH YÊU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Vẫn còn nguyên đó em ơi
Tình yêu anh vẫn cao vời như xưa
Mặc cho ngày nắng đêm mưa
Anh luôn chờ đợi người xưa quay về

Hoàng hôn nhạt nắng chân đê
Anh ra đứng … dõi mắt chờ tình nhân
Lá rơi gió cuốn bâng khuâng
Mong em viễn xứ hồi chân quay về

Vọng vang tiếng sáo não nề
Ngày buồn tiếp nối bơ vơ đường chiều
Trong anh chỉ một tình yêu
Chờ em quay lại chiều chiều sánh đôi

V N C … 20/09/18

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm UyênX
Phạm UyênX
6 years ago

Bài thơ hay rất tình ạ.
Cháu chúc chú buổi tối vui vẻ ạ..

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
6 years ago

Sao em nỡ để rẻ đôi
Anh về lối cũ mồ côi một mình
Trách ai ham phú phụ tình
Để anh cay đắng lặng thinh từng chiều
Bài thơ lục bát rất tuyệt vời
Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé

Nguyên Lê
Nguyên Lê
6 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp chúc anh buổi tối vui vẻ hạnh phúc bên gia đình

Thương Hoài
Thương Hoài
6 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời..
Chúc mừng anh với bài thơ hay
.chúc anh có buổi tối đong đầy hạnh phúc

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Hay lắm. Tối luôn an vui nhé bạn

Oanh Bui
Oanh Bui
6 years ago

Đường chiều xa lắm anh ơi
Bước chân lặng lẽ,chơi vơi nỗi buồn
Hàng mi ướt hạt lệ tuôn
Thu đang đan kết nỗi buồn trong em!
Bài thơ hay lắm anh ạ

Đỗ Điểm
Đỗ Điểm
6 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp, lời thơ giàu cảm xúc và truyền cảm, chúc tác giả buổi tối vui vẻ và tràn đầy HP nhé

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay anh à

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Rất tuyệt vời nha !

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

hay anh

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm anh trai , chúc buổi tối luôn nhiều niềm vui anh nhé

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh. Đêm muộn ngủ ngon anh nhé

Thuong Doan
Thuong Doan
6 years ago

Bài thơ rất hay xin chúc mừng chú ạ

Dieu Hoang
Dieu Hoang
6 years ago

Quay ve lam gi nua anh? Nguoi xua da co vo roi. Thoi thi nguoi vien xu ra di la vui chon tat ca ….(dung ko thi si?)

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Cảm ơn bạn, chúc bạn ngày mới an vui

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay lắm, rất tuyệt vời. ..

Loan Kim
Loan Kim
6 years ago

Hay lắm anh. Ngày mới vui vẻ nha anh

Hằng Vũ
Hằng Vũ
6 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm anh

Kim Thanh
Kim Thanh
6 years ago

Quá hay luôn anh ạ

Thanh Pham
Thanh Pham
6 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu

Van Dung Nguyen
Van Dung Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay lắm ,Chúc Mừng
Tác giả và bài thơ
Chúc anh luôn vui khỏe vạn sự như ý.

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Rất hay nha em,

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
6 years ago

Thơ hay chúc mừng huynh
Mến Chúc buổi chiều thứ sáu vui vẻ và hạnh phúc

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
6 years ago

Tuyệt ạ- chia sẻ cùng tác giả!

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Rất hay nha em,

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã ưu ái khích lệ. Hiện nay gia đình đang có chuyên buồn, nên mình ko có thời gian để trả lời comt được, rất mong được thông cảm, chúc cả nhà nhiều sức khỏe và niềm vui

Kỳ Nguyễn
Kỳ Nguyễn
6 years ago

Vẫn còn ….yêu
thơ lục bát hay ,nội dung bôi bác
…..chơ tình nhân .
tình nhân mà sánh đôi ngươc đời cuwowifb
giải 2

Scroll to Top