Bài Thơ: ĐOẠN TRƯỜNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐOẠN TRƯỜNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————————-
Hoa nhớ em hoa buồn rũ cánh
Trăng sầu tình trăng lạnh bóng nghiêng
Tình yêu giờ hóa oan khiên
Lạc dòng con nước muộn phiền dòng sông

Duyên đã lỡ tình không quay lại
Lệ tương tư còn mãi trong tim
Tình nay biền biệt cánh chim
Thương mùa ân ái nổi chìm gió sương

Đem giấu chặt niềm thương tận đáy
Mặc thời gian trôi chảy về xuôi
Nhân gian lưu lạc ngậm ngùi
Để cho sương gió dập vùi bước chân

Ta đau đớn cố nhân có biết
Ngõ hồn ta da diết bi ai
Từng đêm giọt lệ u hoài
Khóc đời đen bạc lạc loài cô đơn

V N C …. 27/09/18

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Điểm
Đỗ Điểm
6 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp, lời thơ dat dao cảm xúc, ý nghĩa sâu đậm buồn quá, chúc tác giả ngày mới vui vẻ và tràn đầy HP nhé,

Vân Trần
Vân Trần
6 years ago

Hay toàn tập.
Thơ hay
Cảnh đẹp
Em chuc anh
Ngày mới vui vẻ
An bình
VT

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
6 years ago

Rất tuyệt vời anh ơi, bài thơ buồn man mác và cảm động lắm
Chúc anh ngày mới vui vẻ và hạnh phúc

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Hay lắm. Ngày mới luôn an vui nhé bạn.

Oanh Bui
Oanh Bui
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Nguyễn Văn Lộc
Nguyễn Văn Lộc
6 years ago

Sao không thấy cỏ xanh trâu gậm
Mà cứ loanh quanh chuyện đã qua

Hieu Minh
Hieu Minh
6 years ago

Bài thơ hay . Ảnh minh họa đẹp, chúc anh ngày mới vui vẻ

Thương Hoài
Thương Hoài
6 years ago

Trăng nhớ ai .. trăng buồn rũ rượi..
Ta thương người vời vợi những mong.
Mơ làm một cánh chim hồng .
Được ai ấp ủ đượm nồng vòng tay.
Em biết mình có duyên Không nợ
.Từng đêm về.. trăn trở khát khao .
Tương phùng luyến ái tình trao .
Trăm năm biết có đêm nao bên người .
Dòng trôi nổi bồng bềnh sóng gió.
Những hương tình người đó ta đây.
Thật gần uất nghẹn bóng mây.
Hư không lơ lửng đắm say võ vàng ..
Trăng khuya ngọt mềm môi da diết..
Như uống từng giọt nhớ vương mang.
Ngậm ngùi giọt lệ đài trang
Hờn duyên tủi phận trái ngang bẽ bàng.

Chúc anh cả ngày mới an lành hạnh phúc

Kim Thanh
Kim Thanh
6 years ago

Hay tiyet voi nguoi oi

Giảng Đỗ
Giảng Đỗ
6 years ago

Em chúc mừng anh, bài thơ tình thật tuyệt vời nhưng buồn đến não lòng…

Anh Duy
Anh Duy
6 years ago

Quá hay anh ơi!

Tran Thi Tuy Hoa
Tran Thi Tuy Hoa
6 years ago

Chúc mừng anh bài thơ thật tuyệt vời

Nhất Mai Thư Hoàng
Nhất Mai Thư Hoàng
6 years ago

?

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Bài thơ song thất lục bát hay

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Rất tuyệt nha em,

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd luôn an nhiên vv mạnh khoẻ và hp ak

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
6 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời tg

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá anh …nhất là câu 4…em viết lại…cũng chừng ý đấy nè anh :
Tận đáy lòng niềm thương giấu chặt
Chảy về xuôi ..ta mặc thời gian
Ngậm ngùi lưu lạc nẻo đàng
Bước chân vùi dập …những làng gió sương
( văn đảo khác mà ý giống nha anh …chúc vui vẻ)

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm anh , chúc ngủ ngon anh nhé

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay anh à

Trang Thuy
Trang Thuy
6 years ago

Tuyệt ạ

Loan Kim
Loan Kim
6 years ago

Bài thơ hay. Buổi chiều vui vẻ nha anh

Phạm UyênX
Phạm UyênX
6 years ago

Bài thơ hay lắm chú ơi..

Vân Trần
Vân Trần
6 years ago

Wao…hay lắm .
VT

Thuong Doan
Thuong Doan
6 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng chú ạ,cháu chúc chú ngày cuối tuần vui vẻ và tràn đầy thi hứng ạ

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
6 years ago

Thơ hay chúc mừng tg / chúc huynh ngày mới thứ bảy may lành vui vẻ mọi điều tốt đẹp

Ngọc Loan
Ngọc Loan
6 years ago

Rất tuyệt vời huynh ạ

Scroll to Top