Bài Thơ: DỐC MỘNG CẦM LẠC ÁNH SAO (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

DỐC MỘNG CẦM LẠC ÁNH SAO
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

NƠI TA MÒN MỎI TÌM NHAU MỘT THỜI
(Cảm tác)

DỐC cạn chén, nhớ người tri kỷ
MỘNG vỡ tan, vạn lý xa xôi
CẦM bằng nước cuốn bèo trôi
LẠC loài một kiếp tình ôi bẻ bàng

ÁNH mắt ấy, chứa chan sâu thẳm
SAO hồn ta, chìm đắm, lênh đênh
NƠI nào ta cũng gọi tên
TA luôn khắc cốt không quên được nàng

MÒN mỏi đợi, mơ màng đêm vắng
GÓT giày khua, cay đắng bước chân
TÌM em khắp nẻo hồng trần
NHAU tình ai cắt, nợ nần đeo mang

MỘT chiếc lá khẻ khàng rụng xuống
THỜI gian trôi, hồn nhuộm thương đau
DỐC MỘNG CẦM, LẠC ÁNH SAO
NƠI TA MÒN MÒN MỎI TÌM NHAU MỘT THỜI

V N C … 20/11/18

TÌM NHAU

Thơ Khanh Hà

DỐC tình đẹp năm xưa anh hẹn
MỘNG đôi ta cạn chén rượu say
CẦM bằng em sợ gió bay
LẠC đâu hơi ấm vòng tay nồng nàn

ÁNH mắt biếc chứa chan cảm xúc
SAO đầy trời ru khúc tình ca
NƠI con tim đập thiết tha
TA vun giấc mộng một nhà từ đây

MÒN đá núi ngàn cây lau lách
MỎI mắt trông nào trách nông sâu
TÌM chi tình đã phai mầu
NHAU không sánh bước để sầu thiên thu

MỘT lời hứa mịt mù mây phủ
THỜI gian trôi người cũ phương nao ?
NƠI TA MÒN MỎI TÌM NHAU MỘT THỜI

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khuya Mưa
Khuya Mưa
5 years ago

Anh iu ơi! Hay lắm ạ

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm, chúc anh ngày mới vui vẻ

Hà Trang Hoàng
Hà Trang Hoàng
5 years ago

Hay quá anh ơi

Nhan Le
Nhan Le
5 years ago

Buồn quá !

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

hay lắm bạn Võ Ngọc Cẩn!

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

tuyệt vời nha anh …chúc vui vẻ..xin tặng …bài khoán thủ của anh

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Tuyệt vời lắm khoán thủ lục bát hay quá
Buổi tối vui vẻ nhé anh

Hai Sắc Hoa Tigon
Hai Sắc Hoa Tigon
5 years ago

thật tuyệt vời ! cảm động lắm a !

Dung Võ
Dung Võ
5 years ago

Anh trai ơi hay quá sá luôn

Trần Mộng Vy
Trần Mộng Vy
5 years ago

Thơ hay dạt dào cảm xúc chúc huynh vv

Thuong Doan
Thuong Doan
5 years ago

Tuyệt vời chúc mừng chú ạ,chúc chú đêm an vui

Minh Loan
Minh Loan
5 years ago

DỐC tất cả chỉ vì gian dối
MỘNG không còn để tội cho ai
CẦM. bằng có một không hai
LẠC. nhau mới thấy ngày mai thế nào

ÁNH. lên những cao trào mạnh mẽ
SAO. mà ta thấy khẽ thương đau
NƠI. nào tim cũng nát nhàu
TA buồn tê tái đớn đau hỡi người

MÒN. tâm trí đâu tươi được nữa
GÓT chân trùn ai chữa hộ đây
TÌM sao lại nét thơ ngây
NHAU. giờ tan nát hao gầy sức xuân

MỘT thủa đã quây quần vui vẻ
THỜI. gian này giờ sẽ đổi trao
“DỐC MỘNG CẦM , LẠC ÁNH SAO
NƠI TA MÒN MỎI TÌM NHAU MỘT THỜI “

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Thật là tuyệt anh

Xiao HangPin
Xiao HangPin
5 years ago

Thơ khoán thủ hay lắm anh trai

Khanh Hà
Khanh Hà
5 years ago

Khoán rất tuyệt em chúc anh

Khanh Hà
Khanh Hà
5 years ago

TÌM NHAU

Thơ Khanh Hà

DỐC tình đẹp năm xưa anh hẹn
MỘNG đôi ta cạn chén rượu say
CẦM bằng em sợ gió bay
LẠC đâu hơi ấm vòng tay nồng nàn

ÁNH mắt biếc chứa chan cảm xúc
SAO đầy trời ru khúc tình ca
NƠI con tim đập thiết tha
TA vun giấc mộng một nhà từ đây

MÒN đá núi ngàn cây lau lách
MỎI mắt trông nào trách nông sâu
TÌM chi tình đã phai mầu
NHAU không sánh bước để sầu thiên thu

MỘT lời hứa mịt mù mây phủ
THỜI gian trôi người cũ phương nao ?
DỐC MỘNG CẦM LẠC ÁNH SAO
NƠI TA MÒN MỎI TÌM NHAU MỘT THỜI

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Thơ thể loại khó mà bạn viết bài cực hay c
Chúc mừng bạn chúc mừng bài thơ

Scroll to Top