Bài Thơ: MÀU TÍM ANH YÊU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MÀU TÍM ANH YÊU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Hôm ấy em về qua trước ngõ
Màu tím hoàng hôn nhuộm áo em
Từ đó đêm đêm anh nhung nhớ
Thổn thức trào dâng với nỗi niềm

Anh đã yêu em hay màu tím
Mà mỗi chiều rơi cứ ngóng tìm
Thấp thoáng dáng em nơi đầu ngõ
Anh nghe rộn rã nhịp con tim
….
CHIỀU TÍM BUỒN

Chiều nay ngồi ngắm tím hoàng hôn
Nỗi nhớ về giăng kín ngõ hồn
Áo tím hôm nào về qua ngõ
Bây giờ áo tím đã sang sông

Em đi để lại màu thương nhớ
Tím cả vần thơ tím nỗi lòng
Đông về ngõ vắng đìu hiu lạnh
Màu tím chiều nay hóa hư không

VNC… 30/11/18

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hieu Minh
Hieu Minh
5 years ago

Bài thơ hay và dạt dào cảm xúc, chúc anh buổi tối vui vẻ nhé

Hồ Điệp
Hồ Điệp
5 years ago

♥️?..!

Giảng Đỗ
Giảng Đỗ
5 years ago

Chúc mừng anh, bài thơ tình lãng mạn đến tuyệt vời, em xin chia sẻ nhé.

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay lắm em trai ơi,

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

MỘT CHIỀU ÁO TÍM,
Chiều nghiêng qua ngỏ với rèm buồn,
Em quay gót lại chốn hoàng hôn,
Sóng cuộn dâng trào tím ấy trốn,
Bao mùa áo đó tưởng ta chôn,
&
Nhìn về một thuỡ lưu vần thơ,
Màu thương mực tím nét ngây khờ,
Viết vội mấy lời mình nhung nhớ,
Mai này kỷ niệm đừng hửng hờ,
&
Tan trường áo trắng lọng trong tim,
Rồi xa giả biệt tung cánh chim,
Màu hoa phượng đổi sang áo tím,
Tô buồn khoé mắt màu xưa tìm,
&
Rồi sầu lại nhớ màu tơ đồng,
Người xưa vội xoá để sang sông,
Mấy tuổi đá buồn còn để đọng,
Chôn vùi một kiếp bước tang bồng,
&
Rồi chiều xưa trở lại tím về,
Ngang hàng dậu lại khơi não nề,
Trắng đó người mơ sớm đả bể,
Ve khàn phượng rủ đâu lời thề,
&
Còn đây tím nhuộm cã dòng tương,
Ai sui chọn lấy trắng màu thương,
Đổi áo đổi luôn tình gió chướng,
Du miên bước mãi theo trống trường,…

Trang Lê
Trang Lê
5 years ago

Tuyệt vời rất dạt dào tình cảm Chúc anh sức khỏe

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Rất tuyệt vời lắm anh ơi

Scroll to Top