Bài Thơ: KHÓC VỚI HỒN THU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

KHÓC VỚI HỒN THU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————–
( viết với Diep Ly )

Đông đau buồn rơi lệ tiễn thu đi
Lời tha thiết thầm thì trong gió lạnh
Trơ trụi lá cây cúi đầu hiu quạnh
Đò thương sầu nằm cạnh bến tương tư

Mưa vỗ về trên chiếc lá hao hư
Chờ mục rữa nát nhừ trong lòng đất
Đêm hoang liêu trăng sao đều trốn mất
Còn mình ta chất ngất một đời đau

Ta có còn gặp lại những mùa sau
Hay tất cả úa nhàu như lá đổ
Thu tạ từ để cõi hồn ta khổ
Biết nơi nào bến đỗ của đời ta

Dẫu nát lòng nhưng cũng phải chia xa
Chiều đưa tiễn mắt nhòa đôi ngấn lệ
Khắc lên bia đây là mùa thu nhớ
Bằng vần thơ nức nở buổi đầu đông

Thu chết rồi tình ta hóa hư không
Ai trổi khúc nhạc lòng giờ tiễn biệt
Tiếng mưa rơi như nỗi buồn vạn kiếp
Đêm lạnh đầy viết tiếp khúc biệt ly

Tiếng chuông chiều chầm chậm tiễn mùa đi
Heo hút gió thầm thì như tiếng nấc

V N C ….. 05/12/18

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Diep Ly
Diep Ly
5 years ago

Viết hồi nào em quên rồi anh trai ơi !

Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
5 years ago

Đêm ngon giấc nha cưng

Thuy Ha Le
Thuy Ha Le
5 years ago

Thơ anh lúc nào cũng hay và rất lãng mạn..

Đức Hưởng
Đức Hưởng
5 years ago

Rất tuyệt đó anh

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay lắm em trai,

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

Hay và buồn .Chúc anh an vui hạnh phúc

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm ah

Tích Vy
Tích Vy
5 years ago

Chúc mừng em trai thơ hay hình ảnh rất tuyệt vời!

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

KHẮC KHOẢI XA THU,
Đông đã chờm vào lối nhỏ thu đan,
Đưa tiễn chiếc lá vàng còn nuối tiếc,
Từng nhịp thắt oặn đau hồn như xiết,
Thảm rực nồng nay kiệt trên lối mơ,
&
Còn lại đây mục rửa lá lối chờ,
Loang màu mực vần thơ dòng dang dở,
Bao ấm áp gió đông làm vụn vở,
Đâu ánh mai tiếng thở cũa hoàng hôn,
&
Còn gặp không dành lệ đãi một bồn,
Tiếc thu ấy nửa hồn ta từng gởi,
Dướí lối cũ tìm vàng lá ta bới,
Mờ nhạt rồi nẽo đợi lối chờ mong,
&
Thu chẵng về vài nét thơ như xong,
Sao đủ tả nổi lòng đang dậy sóng,
Ta không biết phương kia có lạnh cóng,
Có bờ tương để ngóng khi vào đêm ,
&
Từng giọt mưa như gỏ xuyên trái tim,
Bao tóc úa vết kim bấy nhiêu vết,
Thu đã biệt làm cho hồn ta chết,
Có phải chăng cũng hết những bước dìu,
&
Đây khúc tương còn vọng trong những chiều,
Mưa hay lệ liêu xiêu cứ gỏ nhẹ,
Đâu cung oán tên nào gọi thỏ thẻ,
Ai lầu son ai kẻ còn ngóng trông,…

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
5 years ago

Hay quá anh họ ❤❤❤

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm anh , chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui anh nhé

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời lắm anh ơi
Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui mới nhé

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay lắm Võ Ngọc Cẩn. Chúc vui khỏe

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd buổi tối vv và ấm áp ak ❤️??

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ. chúc vui vẻ nhé

Scroll to Top