Bài Thơ: LÂU LẮM RỒI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

LÂU LẮM RỒI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Lâu lắm rồi ta đã muốn quên đi
Quên tất cả những gì xưa hò hẹn
Đã trót yêu sao tình không trọn vẹn
Để niềm đau ứ nghẹn ở trong tim

Lâu lắm rồi muốn bôi xóa tên em
Nhưng ảo ảnh đêm đêm về trong mộng
Để niềm đau cuộn trào như biển động
Làm sao quên hình bóng của người xa

Lâu lắm rồi tình ngỡ đã phôi pha
Nào ai biết tình là dây oan trái
Lòng muốn quên nhưng trái tim giữ lại
Mỗi mùa sang tê tái gió heo may

Mưa lạnh lùng anh lại nhớ vòng tay
Bao kỷ niệm nơi này còn lưu giữ
Em ra đi anh trở thành cô lữ
Bước độc hành thương mùa cũ đi qua

Lâu lắm rồi sao nhớ mãi người ta
Để khóe mắt lệ nhòa khi mưa đổ
Khách sang ngang đã tìm về bến đỗ
Anh con đò vò võ đợi trên sông

V N C … 13/12/18

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Trang
Thu Trang
5 years ago

Rất hay

Ngoclieu Vo
Ngoclieu Vo
5 years ago

Hay, hay hay

Hoài Thương
Hoài Thương
5 years ago

bài thơ hay lắm anh ..rung động lòng người..
Chúc anh có buổi tối đong đầy hạnh phúc

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm ah

Tam Le
Tam Le
5 years ago

Hay lắm bạn. Tối luôn an vui và đầm ấm nhé

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay, cảm xúc lắm anh ạ

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm, chúc bạn vui nhiều.

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
5 years ago

Bài thơ rất hay và cảm xúc sâu lắng lắm chú ạ, cháu chúc chú luôn an lành và tràn đầy nhiệt huyết trong những vần thơ của mình nhé chú ơi

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm bạn!
Mà trên san ga.mà chứ có thấy sông đâu,đợi nhầm chổ rồi,hjjj

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Chúc bạn đêm an lành ngủ ngon bạn nhé!

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay lắm nha em trai,

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

CỨ MUỐN,
Ta cứ muốn bôi mờ cái tên đó,
Nhưng đêm về vò vỏ lại kêu lên,
Đả từng cùng dìu bước vai kề bên,
Sao rẽ ngả để quên thời thơ mộng,
&
Ta cứ muốn dáng vùi sao bóng lộng,
Áng mây hồng tìm ngóng sợi nắng mai,
Để hoàng hôn đánh thức mối u hoài,
Hồn thiếu mảnh phần say lọt miền viễn,
&
Ta cứ muốn trốn xa nơi nẽo luyến,
Từng dấu chân vọng tiếng nói yêu anh,
Nhưng đắm say rồi lại tiễn quá nhanh,
Sao thề ấy trăng thanh không giử hộ,
&
Ta cứ muốn lặng yên sóng mãi vổ,
Rạn bờ tình lổ chổ dấu lăng trầm,
Đường phãi lê còn kéo tận bao năm,
Bước có mỏi xa xăm còn đuổi bóng,
&
Ta cứ muốn đò chao bến đừng động,
Nhìn hình hài in lộng dòng vô tình,
Dấu thời gian chưa xé nát chính mình,
Để còn thấy nét tinh anh một thuỡ,
&
Ta cứ muốn thả trôi mối tình lở,
Nhưng gió mùa lại nở đem trở về,
Còn chút nồng gởi tặng chốn sơn khê,
Bước cô lử mãi lê trên nẽo vắng,…

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
5 years ago

Bài thơ sâu lắng hay lắm anh chúc anh ngày mới an vui

Minh Minh Trinh
Minh Minh Trinh
5 years ago

Lâu lắm rồi anh có nhớ em không ?
Thơ hay lắm chúc mừng anh trai nhé !

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm anh , chúc ngày mới luôn tràn đầy niềm vui anh nhé

Đinh Kiểm
Đinh Kiểm
5 years ago

Chúc mừng anh với bài thơ hay nhé, rm chúc anh ngày mới an vui

Hieu Minh
Hieu Minh
5 years ago

Bài thơ hay và dạt dào cảm xúc, chúc anh ngày mới vui vẻ nhé

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Anh con đò vò võ đợi bên sông
Lâu lắm rồi nên trải lòng vào trang giấy
Để em yêu và mọi người cùng thấy
Lòng của anh đang hướng tới tình xa

Hổ Lạc Rừng
Hổ Lạc Rừng
5 years ago

Tứ thơ hay lắm anh ơi
Cho Rừng họ Hổ góp lời chung vui
Xin được gửi chúc anh tui
Chữ tình chữ nghĩa giấu vùi trong thơ…!

Phạm Thuỳ Dung
Phạm Thuỳ Dung
5 years ago

Thơ hay quá. Dạt dào cảm xúc ạ

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Tuyệt

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Tuyệt ạ

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
5 years ago

Thơ tình rất hay nhiều cảm xúc

Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Thật tuyệt vời chú ơi..

Scroll to Top