Bài Thơ: MƠ TẾT VỀ QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MƠ TẾT VỀ QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có ai về Bắc trong dịp tết
Cho ta hỏi thăm có lạnh không
Có nghe thấy mùi thơm hương nếp
Ai nấu bánh chưng bếp lửa hồng

Có ai về Bắc trong dịp tết
Xuân về chưa đào đã ra bông
Nhìn khói lam chiều trong chái bếp
Mẹ già tựa cửa đứng chờ mong

Ta muốn về Bắc trong dịp tết
Ngắm cánh én bay cạnh bến sông
Thăm con đò xưa nằm khép nép
Thăm vạt cải xưa đã trổ ngồng

Ta muốn về quê trong dịp tết
Được làm cậu bé chạy lông nhông
Khắp xóm khắp thôn không biết mệt
Giang tay ca hát giữa cánh đồng

Ta muốn về quê đi chợ tết
Gặp người thân giữa chốn chợ đông
Lòng ta ấm lại không còn rét
Nhớ quá quê ơi xã Việt Hồng

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 06/02/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: MƠ TẾT VỀ QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: MƠ TẾT VỀ QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: MƠ TẾT VỀ QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
8 years ago

Quê hương là chùm khế ngọt mà a. Tình cảm ấm áp nhất đấy a!

Trinh Pham
Trinh Pham
8 years ago

Hay lam co y nghia

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
8 years ago

Ở quê giờ này đã cuối đông
Vẫn rét căm căm tự trong lòng
Mẹ già tựa cửa chờ con cháu
Đau đáu trong lòng nỗi nhớ mong

Cây đào trước ngõ đã trổ bông
Cánh hoa xinh xinh sắc thắm hồng
Bánh chưng đã rền thơm mùi nếp
Mẹ ngóng tin con : có về không ?

Con đò cô đơn bên bến sông
Ruộng cải mùa này đã trổ ngồng
Có cô thôn nữ còn ngơ ngác
Thẫn thờ chờ ai cuối chiều đông

Nguyễn Hoàng Việt
Nguyễn Hoàng Việt
8 years ago

Tết ở miền quê thật là vui
Người thân gặp mặt thấy nhau cười
Bôn ba xuôi ngược nay đoàn tụ
Phiên chợ cuối năm tấp nập người .
Ai xuôi Nam Bắc tìm cuộc sống
Vẫn mong trở lại đón Tết quê
Anh em bè bạn cụng ly rượu
Vui vẻ hàn huyên với Cụ Già .

Lưu Quốc Trường
Lưu Quốc Trường
8 years ago

TẾT ĐẾN LÒNG NHÓ QUÊ NHÀ

Nỗi nhớ của những người con xa
Bao giơ cũng là da diết
Quê hương ơi có biết
Nỗi nhớ quê tha thiết ở trong lòng

Mỗi khi tết đến lại ngóng trông
Nụ đào nở hồng trên cánh đồng xuân đó
Trái quất chín vàng ,bông hồng thắm đỏ
Cho nỗi niềm thương nhớ đứa con xa

Tết đến xuân về Mẹ ở quê nhà
Ngày ngày cứ đi ra chờ ngóng
Bất chợt có người nào giông giống
Lòng mừng vui ra cổng đón con

Việt Oanh
Việt Oanh
8 years ago

Tất cả với anh quê hương rất tha thiết và anh là người nặng lòng với quê để có được cảm xúc làm lên hồn thơ

Huỳnh Diễm
Huỳnh Diễm
8 years ago

Chúc anh va gia đình trong Nam đón Xuân vui vẻ.

Tom Pham
Tom Pham
8 years ago

Hay qua rat dung tam … Nhung Nguoi xa que .

Duc Dung
Duc Dung
8 years ago

Hay qua Anh Huan oi

Tran Phuong
Tran Phuong
7 years ago

Kết nhất mấy câu thơ: Đuoc lam cau be chay lông nhông.
Khắp xóm khắp thôn không biêt mêt.
Giang tay ca hát giữa cánh đồng.
Tuổi thơ thât tuyệt vời! Cảm ơn nhà thơ!

Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
6 years ago

Bài này làm nao lòng những người xa quê đó nhà thơ.

Minh Phuong
Minh Phuong
6 years ago

Hay quá chú ơi

Phuong Hoang Kim
Phuong Hoang Kim
6 years ago

“Tết này chưa chắc e về đc
E gửi về đây một tấm lòng”.
(Ng. Bính)

Pham Thi
Pham Thi
6 years ago

Đúng chất người con xã việt hồng

Pham Thi
Pham Thi
6 years ago

Mấy chục năm rồi chị chưa về ăn tết ở quê thật có lỗi khi thấy em nhắc tết quê mình cảm thấy nhớ quê vô cùng

Mary Hoang
Mary Hoang
5 years ago

Hay lắm anh ạ
Chúc anh năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc, vạn sự như ý

Hanhdung Le
Hanhdung Le
5 years ago

Những hình ảnh ngày tết quê hương không bao giờ quên được !dù cuộc sống có thay đổi đến mức nào!thì đây vẫn là theo ta đến hết cuộc đời..

Scroll to Top