Bài Thơ: LẠNH NGÀY ĐÔNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

LẠNH NGÀY ĐÔNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

·································
Hôm nay lạnh nên mặt trời đi trốn
Để mưa buồn thêm thổn thức niềm riêng
Gió qua đây đem gieo rắc ưu phiền
Mây kéo tới ngày chìm trong hiu hắt

Chờ tin nhau sóng buồn dâng lên mắt
Đợi người xa se thắt trái tim sầu
Đông mấy mùa giờ người mãi nơi đâu
Có thổn thức buồn đau ngày không nắng

Lối yêu đương mình ta trên quãng vắng
Mưa rơi rơi thêm nặng bước chân về
Ngày nối ngày ta lê gót bơ vơ
Nhung nhớ quá dại khờ trong rét mướt

Ta khao khát một vòng tay ghì xiết
Thèm đôi môi tha thiết nụ hôn nồng
Biết bao giờ đời ta hết mùa đông
Cho xuân đến tươi hồng ngày nắng mới

V N C … 03/01/18

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Bài thơ hay quá chú ơi..
Cháu chúc chú ngày mới vui vẻ ạ..

Minh Phụng Nguyễn
Minh Phụng Nguyễn
5 years ago

Hay lắm huynh ơi

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

Hay anh ..chúc vui nha anh

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
5 years ago

Tuyệt hay anh ah

Kieuthuy Kieuthuy
Kieuthuy Kieuthuy
5 years ago

Chúc anh trai buổi sáng vv nhiêu nhe

Huỳnh Tấn Đức
Huỳnh Tấn Đức
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc thật tuyệt vời
Chúc mừng anh nhé

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
5 years ago

Rất hay anh họ

Hieu Van
Hieu Van
5 years ago

Tho hay lam anh

Lethimainghia
Lethimainghia
5 years ago

Chu oi!cho chau hoi Chu la nha tho hay chi la nguoi yeu tho vay Chu?Chau hoi vay Chu co buon Chau k?

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
5 years ago

Rất hay Anh à

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

TÌM XUÂN,
Cơn buốt chạm lối nồng đuổi cã nắng,
Lạnh cõi lòng cay đắng giọt mưa rơi,
Gió một thời ve vảng mây nay lơi,
Cho dòng ái từng ngời lại đục nước,
&
Sao đông tới xé đi cái có được,
Nẽo lạnh lùng vết sướt đả hằn sâu,
Nét người dưng ngoảnh mặt bước qua cầu,
Xuân đánh mất rơi đâu ta chẵng biết,
&
Ai tìm thấy giúp tôi khơi dòng kiệt,
Tim khô còn bị xiết đả bao ngày,
Cạn nhịp nồng đâu biết có còn mai,
Chớ đổ lổi đúng sai kẻ được mất,
&
Ta cứ bước mặc mưa cay lất phất,
Dù hạt sầu đang chất tận mây xanh,
Mãi đong đưa chiếc vỏng đan chỉ mành,
Sao tiếc nuối ai đành ra đi mãi,
&
Tìm xuân chỉ cõi lòng thêm đốt cháy,
Lối âm u vọng cái bóng ảo hư,
Mộng chi cho nhảy trái tim vốn nhừ,
Canh thâu đứng tương tư về nghẻn lối ,…

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Bài thơ hay bạn Đọc xong hết cả rét vì nắng xuân về
Chúc mừng bài thơ
Chúc mừng tác giả

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh trai ơi

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt. Chúc mừng anh

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Chúc mừng anh cùng bài thơ!

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Kieu Nguyen
Kieu Nguyen
5 years ago

Tuyệt quá anh

Thị Thu Đỗ
Thị Thu Đỗ
5 years ago

Hay lắm

Nguyệt Lê
Nguyệt Lê
5 years ago

Chúc buổi tối an lạc ạ

Tường Cát
Tường Cát
5 years ago

Tuyệt lắm lắm anh

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời lắm anh ạ
Chúc anh buổi tối vui vẻ thật nhiều nhé

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Thơ hay cảm súc quá bạn
Chúc mừng tác giả
Chúc mừng bài thơ

Dong Hanh
Dong Hanh
5 years ago

Chúc mừng tác phẩm thơ hay nha anh

Scroll to Top