Bài Thơ: MAI EM SANG NGANG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MAI EM SANG NGANG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Anh có buồn đâu… chỉ nghẹn ngào
Tình mình tan vỡ thật rồi sao
Bữa trước bên nhau còn hẹn ước
Môi hồng, má thắm nụ hôn trao

Anh chẳng trách em đã phụ phàng
Không hờn không oán chẳng rên than
Chỉ có trái tim là tan vỡ
Từng mảnh đau thương huyết lệ tràn

Ngày mai em cất bước sang ngang
Gấm lụa thuyền hoa đã sẵn sàng
Rượu hồng pháo đỏ vui hôn lễ
Chỉ một mình anh đứng bẽ bàng

Đã biết tình yêu là sợi oán
Sao lòng quặn thắt những cơn đau
Hai họ đón đưa vui vui lắm
Một mảnh hồn ta bị nát nhàu

V N C … 08/01/19

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

hay lắm bạn Võ Ngọc Cẩn

Hieu Van
Hieu Van
5 years ago

Tho hay lam anh

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
5 years ago

Tuyệt lắm anh ạ

Kieu Nguyen
Kieu Nguyen
5 years ago

Ôi xót xa cho 1cuộc tnhh
Buồn quá anh trai ạ

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
5 years ago

Thơ quá tuyệt vời , Chúc bạn mình vui nhé.

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

Hay nha anh ..chúc vui vẻ

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Tuyệt ạ

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
5 years ago

Rất tuyệt chúc mừng huynh.

Lethimainghia
Lethimainghia
5 years ago

Hay qua ah.muon Chu luon khoe de lam tho Chau nghe

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay lắm Võ Ngọc Cẩn. Chúc vui khỏe

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng huynh /mến chúc buổi trưa mọi điều tốt lành ,

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Thơ tình lãng mạng

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
5 years ago

Thơ hay anh họ già xí quắc mà thơ trẻ măng hà

Tô Phượng
Tô Phượng
5 years ago

Hay quá anh ạ
Mến chúc anh buổi tối vv ạ

Bong Nguyen
Bong Nguyen
5 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp chúc mừng anh
Chúc buổi tối ấm áp yêu thương vui vẻ nhé

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
5 years ago

Thơ hay xin chia sẻ mến chúc thi huynh thứ ba đêm vui vui và hạnh phúc

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Rất tuyệt vời nhiều cảm xúc lắm anh ạ
Đêm muộn ngon giấc nhé anh

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay lắm tác giả

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Rất hay !

Trần Mộng Vy
Trần Mộng Vy
5 years ago

Hay lắm h ơi chúc ngày mới vv

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay lắm nha em trai ơi,thật cảm xúc,

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

SANG NGANG,
Mai này anh tiễn bước sang ngang,
Dây chùng cung lở ai hoà đàn,
Nẽo cũ đường mơ cũng đã bán,
Hồn si nửa mảnh sẽ đi lang,
&
Ngày qua tay nắm chặt nồng nàn,
Hôm nay từ giả vội lên đàng,
Đục cã sông tương vì nước cạn,
Đâu như tiếng nất nghẹn tình lang,
&
Tim thình nhịp vổ cứ ngân vang,
Bơm dòng máu sẩm cũa nồng tan,
Có nói thêm gì thuyền đóng ván,
Dù ngâu tới cũng vở thiên đàng,
&
Chăng là một dạo trú mưa chang,
Giờ thì đã tạnh rẻ bờ sang,
Khắc khoải năm canh sáo lẻ bạn,
Người thương kẻ lạ kết thành đàn,
&
Đưa người tiếng sóng cứ ngân vang,
Dây chùng cung lở cứ mênh mang,
Bến vắng chờ ai đò lượn lạng.
Vu quy tiếng pháo mừng cho nàng,
&
Còn ta nuốt lệ chãy hai hàng,
Ai hay nhạn thích chốn giàu sang,
Vách đất co ro ai chẵng chán,
Chân rời chớ ngoảnh để sầu mang,…

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Hay quá anh- dâng tràn cảm xúc!

Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Hay quá chú ơi…

Thiện Giác
Thiện Giác
5 years ago

Bài thơ hay (thích)

Scroll to Top