Bài Thơ: BẰNG LĂNG TÍM CHIỀU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: BẰNG LĂNG TÍM CHIỀU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BẰNG LĂNG TÍM CHIỀU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Bằng lăng ơi hỡi bằng lăng
Tháng năm hoa tím trong lòng nhớ ai
Vì sao hoa cứ thắm hoài
Cánh hoa tím biếc trang đài mong manh

Ngày xưa khi đó yêu anh
Em xinh tươi giống như nhành hoa xinh
Đong đưa trong ánh bình minh
Bên nhau hai đứa chúng mình đắm say

Sớm chiều tay nắm trong tay
Cùng đi dạo dưới hàng cây tím màu
Thời gian thấm thoắt qua mau
Bằng lăng tím rụng nỗi sầu chia hai

Cuối mùa hoa cũng nhạt phai
Em đi bỏ lại tình ai bẽ bàng
Lên đò em bước sang ngang
Bằng lăng héo úa lá vàng rụng rơi

Bằng lăng tím một góc trời
Ta về thăm thấy chơi vơi bóng chiều
Một lần em nói lời yêu
Để cho ta phải cô liêu nửa đời.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đêm Đông
Đêm Đông
6 years ago

Thật là ý nghĩa thật là tuyệt vời Hay lam

Kiêu Hương
Kiêu Hương
6 years ago

Chúc anh…

Hương Thu
Hương Thu
6 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt vời. Chúc anh ngày mới vv

Hoàng AN
Hoàng AN
6 years ago

bài thơ hay anh a

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Quyen Ngo To
Quyen Ngo To
5 years ago

Hoa tím bằng lăng

Lá xanh bông tím rộ trưa hè
Nụ cười e ấp cánh hoa che
Miệng em xinh quá, môi chúm chím
Anh muốn hôn nàng với cả hoa
Em cười khúc khích: Sao tham thế!
Chỉ được em thôi… chớ nát hoa
Màu tím em mong giống tình ta
Thủy chung mãi mãi đừng chia xa
Dù bao cách trở em vẫn đợi
Để mãi tình ta tím tựa hoa!…

Ngọc Yến
Ngọc Yến
5 years ago

MỘT ĐỜI CÂY.

Ôi ! Thương quá…một đời cây lặng lẽ
Vẫn âm thầm chứng kiến một tình yêu,
Cứ vô tư che nắng lúc trời chiều
Rồi đêm xuống…lao xao cây khẽ nói.

Cứ hôn đi…bạn ơi đừng có ngại…!
Trăng sáng ngời nhưng chẳng thấy gì đâu ?
Đôi tình nhân cứ vui vẻ bên nhau
Màu hoa tím bằng lăng bao trìu mến.

Hôm chia tay…vội trao câu hò hẹn
Cây cũng buồn ủ rủ tiễn người đi,
Mắt em nhạt nhòa lệ ướt bờ mi
Tạm biệt nhé… ngày mai tôi trở lại.

Bây giờ về sao nghe hồn tê tái
Cây bằng lăng thuở ấy biến đâu rồi…?
Chỉ còn trơ thân gốc đứng lẻ loi
Và tiếng khóc…một đời cây lặng lẽ.

Ngọc Yến.
Ngày 2/6/2018.

Nguyen Ba Bang
Nguyen Ba Bang
5 years ago

Vô đề
Mắt em xanh
Trong chiều tỏa nắng
Bằng lăng rơi
Phủ kín lối em về
Em không ước
Là bằng lăng tím
Chiều mây xa
Em sợ tím một mình
Những cánh hoa bay
Làm em thổn thức
Hoàng hôn rơi
Vẫn
Còn
Lối
Nhỏ
Em
Về.
20/05/2009

Scroll to Top